Gần 1.800 người chết trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của Philippines
Cảnh sát Philippines cho biết, tính từ ngày 1/7 đến nay số người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte đã lên tới 1.800 người. Con số này gấp đôi so với những gì truyền thông cũng như các quan chức Philippines tuyên bố trước đó.
Ngoại trưởng Philippines tuyên bố không rút khỏi Liên Hợp Quốc
Bất đồng về cuộc chiến chống ma túy, Tổng thống Philippines dọa rời Liên Hợp Quốc
Philippines nhận tàu tuần tra đầu tiên của Nhật
Tổng thống Philippines gọi chỉ trích từ Liên Hợp Quốc là 'ngu ngốc'
Xác người chết la liệt ở Philippines sau cuộc chiến chống ma túy đẫm máu

Theo Reuters, số liệu trên được Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines, ông Dela Rosa thông báo với Ủy ban điều tra của Thượng viện về những vụ giết người không qua xét xử ở Philippines.
Cụ thể, theo ông Dela, trong số 1.779 người bị chết vì ma túy có tới 712 kẻ liên quan đến buôn bán và sử dụng ma túy trái phép đã bị cảnh sát tiêu diệt.
Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra 1.067 trường hợp khác bị giết do liên quan đến ma túy nhưng không nằm trong hoạt động trấn áp tội phạm của cảnh sát.

Tuần trước, hai chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo chiến dịch thanh trừng tội phạm ma túy của ông Duterte đã “gây ra tình trạng bạo lực và sát hại hàng loạt. Xét theo luật quốc tế là một tội ác”.
Tức giận với cáo buộc trên, ông Duterte dọa sẽ rút khỏi Liên Hợp Quốc và mời Trung Quốc cùng các nước châu Phi thiết lập một cơ quan toàn cầu mới.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay đã chữa cháy rằng: “Chúng tôi chắc chắn không rời bỏ Liên Hợp Quốc. Như tôi đã nói, tuyên bố của Tổng thống là để bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và nó không phải là lời đe dọa rời khỏi Liên Hợp Quốc”.

