Gala “Tổ quốc bình yên”: Xúc động nhìn lại hành trình 80 năm trung thành và bản lĩnh của lực lượng An ninh nhân dân
`Gala “Tổ quốc bình yên” tại Hà Nội tái hiện 80 năm lực lượng An ninh nhân dân qua chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, tri ân những hy sinh thầm lặng và khẳng định sức mạnh từ lòng dân, vì bình yên Tổ quốc.`

Tham dự sự kiện ý nghĩa này có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.
Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” tại Thủ đô Hà Nội mang chủ đề “Dòng chảy”, được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân ngay tại nơi khởi nguồn truyền thống. Chương trình mang đến sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đặc sắc, phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt - ẩn dụ cho phẩm chất người chiến sĩ An ninh: vô hình trước hào quang nhưng luôn hiện diện ở những mặt trận cam go nhất.
Đêm Gala đưa khán giả đi qua ba chương nghệ thuật, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc khác nhau trong hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân.
Chương “Khơi dòng” đưa khán giả trở về Hà Nội năm 1946 qua ngôn ngữ kịch nói và hoạt cảnh, tái hiện chuyên án số 7 Ôn Như Hầu - thời khắc lực lượng An ninh non trẻ mưu trí đập tan âm mưu phản cách mạng, khơi nguồn cho một dòng chảy 80 năm vẻ vang.
Bước vào chương “Mạch ngầm”, khóe mắt của nhiều khán giả hoe đỏ, lặng người trước những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ chiến sĩ An ninh nhân dân trên mọi mặt trận, gắn bó máu thịt với Nhân dân để giữ trọn bình yên cho Tổ quốc.





Từ những “mạch ngầm” của lịch sử, chương trình đưa khán giả trở lại những cuộc đấu trí thầm lặng bảo vệ chính quyền cách mạng, những chuyên án đặc biệt, những con người đã đi qua hiểm nguy bằng lòng trung thành, sự mưu trí và bản lĩnh kiên cường. Dòng chảy ấy tiếp tục hội tụ trong sức mạnh của Nhân dân. Từ những câu chuyện trên mặt trận an ninh tại địa bàn Tây Nguyên gắn với hành trình xây dựng niềm tin và gắn bó với đồng bào...
Bước qua đau thương, mất mát, chương “Dòng chảy lớn” thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, kiên định mục tiêu và kế thừa truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân, khẳng định định hướng chiến lược về công tác an ninh chủ động trong kỷ nguyên mới, đồng thời vinh danh, tri ân các thế hệ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng qua các thời kỳ.
Khép lại hành trình nghệ thuật là hình ảnh một lực lượng An ninh nhân dân bước vào kỷ nguyên mới với tư duy mới, bản lĩnh mới và khát vọng cống hiến mới; chủ động bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tiếp tục khẳng định sự đóng góp quan trọng vào giữ vững ổn định để phát triển, kiến tạo môi trường hòa bình, an toàn cho đất nước vươn lên.
Từ Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội, hành trình “Tổ quốc bình yên” đã đi qua nhiều vùng đất, nhiều lớp ký ức và nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi điểm đến là một cách kể khác nhau về bình yên; mỗi sân khấu là một lát cắt khác nhau của lịch sử; mỗi hoạt động là một nhịp cầu để Nhân dân hiểu hơn, gần hơn và thêm tự hào về lực lượng An ninh nhân dân.


Chương trình khắc họa một chân lý xuyên suốt: Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia chỉ thực sự bền vững khi được bám rễ sâu trong lòng dân; khi người cán bộ biết gần dân, hiểu dân, tin dân, dựa vào dân và hết lòng vì Nhân dân. Từ chiều sâu ấy, Gala kết nối với tinh thần phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, để truyền thống không chỉ được nhắc lại bằng niềm tự hào mà tiếp tục được sống trong hành động, trong trách nhiệm và trong từng việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh cũng như của lực lượng Công an nhân dân hôm nay.
“Tổ quốc bình yên” không chỉ là hành trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng An ninh nhân dân, mà còn là lời tri ân trang trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và cả những hạnh phúc riêng vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên lành của Nhân dân.
Đó cũng là lời nhắc nhớ rằng bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của Nhân dân, bằng thế trận lòng dân và bằng những con người luôn chọn đứng ở nơi khó nhất, nhận về mình phần thầm lặng nhất để Tổ quốc được bình yên, Nhân dân được hạnh phúc.















