Chị Lan đang ngồi uống cà phê cùng với một người bạn thì bị hai kẻ lạ mặt tấn công, dùng kéo cắt tóc, tạt xăng châm lửa đốt. Nạn nhân hết sức nguy kịch phải nhập viện cấp cứu. Kẻ chủ mưu được xác định là Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, Quảng Bình), chồng cũ của nạn nhân. Vì níu kéo tình cảm bất thành nên gã lên kế hoạch hãm hại vợ cũ.
Vụ việc người phụ nữ bị tấn công thiêu sống tại quán cà phê khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Lan (sinh năm 1979, trú tại số 17, đường Ngô Gia Thiều, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 28/4, hiện trường là quán cà phê Tiếng Xưa (số 23, đường Đào Duy Từ, TP Đông Hà).
|
Hiện trường xảy ra vụ việc. |
Chị Lan được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng hôn mê, bỏng nặng, cháy ở vùng mặt, cổ, cánh tay.
Chị Nguyệt (người cùng uống cà phê với nạn nhân) kể, sự việc diễn ra quá nhanh, khi mọi người chưa hiểu chuyện gì thì chị Lan đã bùng cháy dữ dội như ngọn đuốc. “Chuyện xảy ra ngay giữa ban ngày, trước mắt chúng tôi. Họ lạnh lùng cắt tóc, tưới xăng đốt nạn nhân không một chút đắn đo”.
Theo lời của chủ quán cà phê Tiếng Xưa, hai kẻ lạ mặt tấn công chị Lan mới lần đầu đến quán. Trong khi đó, chị Nguyệt tiết lộ, khi hai người đến quán uống nước thì thì một trong hai kẻ tấn công đã ngồi đó từ trước. Gã này ngối đối diện với bàn của nạn nhân. Thái độ của kẻ này lấm lét, khác thường.
Đối tượng còn lại, theo nhận diện gã khoảng 40 tuổi, nói giọng địa phương. Như lời chị Nguyệt, chị Lan có vẻ quen một trong hai người đã tấn công mình. Bởi khi chúng tiến lại chị Lan đã rất hoảng hốt và sợ hãi.
|
Nạn nhân bị chồng cũ đốt vì từ chối níu kéo tình cảm. |
Do quán cà phê chưa đặt hệ thống camera an ninh, do vậy vụ tấn công đã không được ghi lại. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, một người tên Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, Quảng Bình), đã đến đồn Công an Lệ Ninh (Công an H.Lệ Thủy) tự thú là người chủ mưu hãm hại chị Lan.
Được biết, trước khi xảy ra sự việc này, Sơn và chị Lan đã có những năm tháng sống hạnh phúc. Hai vợ chồng Sơn sinh con muộn, gã và chị Lan có 2 người con, đều còn rất nhỏ. Từ những mâu thuẫn không thể hàn gắn, cách đây hơn 1 năm, vợ chồng Sơn ra tòa ly hôn.
Sau khi ly hôn, Sơn ngộ ra những sai lầm và tổn thương gã đã gây ra cho vợ con. Do vậy, Sơn đã nhiều lần chủ động tìm chị Lan để hàn gắn tình xưa nghĩa cũ. Thế nhưng, lúc này chị Lan đã không còn tình cảm với Sơn nên từ chối, và tìm cách tránh né.
Vốn máu ghen tuông có sẵn, Sơn đã nghi ngờ vợ có tình mới rồi phụ bạc gã. Chính vì vậy, Sơn sinh lòng oán hận, và tìm cách trả thù vợ cũ. Theo lời kể của người thân nạn nhân, trước khi tưới xăng đốt chị Lan, Sơn đã từng nhiều lần dùng vụ lực tấn công và đe dọa nạn nhân.
Hiện tại, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã di lý Sơn từ Quảng Bình về nơi cư trú tại TP Đông Hà để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Đồng thời đơn vị này đang truy bắt đối tượng còn lại, và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.