Tức giận vì em dâu dứt khoát cắt đứt quan hệ, Hoàng đã giết chết người tình để thỏa mãn sự cay cú của bản thân.
Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đoàn Quốc Hoàng (SN 1965, trú ở phố Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Giết người”.
|
Gã anh rể "điên tình" trước vành móng ngựa. |
Theo nội dung truy tố, năm 2013, do gần nhà nhau nên Hoàng có quan hệ lén lút với em dâu của vợ mình, là chị P.T.H (SN 1980 ở Tây Hồ, Hà Nội). Sau gần 2 năm quan hệ bất chính với nhau, gia đình người thân trong gia đình phát hiện.
Mặc dù bị phát hiện nhưng cả hai đều phủ nhận việc có quan hệ bất chính với nhau, tuy nhiên Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc với chị H bằng điện thoại. Nhưng vì hạnh phúc và yên ấm trong gia đình, chị H thay sim điện thoại, và cùng chồng con ra thuê một căn nhà khác ở nhằm chánh sự va chạm với anh rể.
Ngày 25/8/2015, chị H, cùng chồng và con dẫn nhau về lại căn hộ của mình để cúng rằm tháng 7, rồi ở lại vài ngày. Ngày 28/8/2015, Hoàng bảo vợ mình (là chị N.T.Y) lên nhà chị H gọi xuống nhà cho đối tượng hỏi chuyện, nhưng chị H không có nhà.
Không từ bỏ mục đích, Hoàng đợi bằng được chị H ở hành lang cầu thang và hẹn chị H sáng hôm sau ra quán cà phê trên đường Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.
Như đã hẹn, hai người gặp nhau tại quán cà phê. Tại đây, Hoàng hỏi lý do vì sao chị H lại không liên lạc với Hoàng, nhưng đáp lại là sự im lặng của chị H. Khi ra về, Hoàng rủ chị H đi nhà nghỉ, nhưng bị từ chối. Chị H hẹn gặp Hoàng vào chiều tối.
Chiều 29/8/2015, Hoàng liên tục lên phòng để tìm gặp chị H, nhưng chị H không có nhà. Không từ bỏ mục đích, Hoàng còn bắt vợ con mình liên lạc để tìm gặp chị H nhưng đều không được. Lúc này, “cơn điên tình” nổi lên, gã bức xúc vì tình cảm không được đáp lại.
Mục đích gặp em dâu để thỏa mãn dục vọng đê hèn không được, Hoàng liền nuôi ý định giết chết chị H.
Khoảng 22h cùng ngày, đứng trên ban công tầng 10 quan sát, Hoàng thấy gia đình người em dâu cùng mẹ vợ đối tượng đang dẫn nhau về nhà. Hoàng nhanh chóng lấy 2 con dao, rồi nhanh chân lên cửa phòng nhà chị H ở tầng 11 phục sẵn.
Khi chị H và chồng con bước vào nhà, Hoàng cũng lập tức bước theo và chốt chặt cửa lại. Thấy thế, chồng của chị H định mở cửa cho mẹ vợ đang đứng ngoài vào thì bị Hoàng đẩy ra. Quá sợ hãi, anh vội chạy vào phòng ngủ và chốt chặt cửa lại.
Hoàng liền rút 2 con dao chuẩn bị từ trước và lao vào đâm liên tiếp vào ngực, bụng của chị H đến khi chị H ngục ngã và tử vong tại chỗ, mặc cho 2 cháu nhỏ là con của chị H gào khóc van xin. Lúc sau, chồng chị H kéo 2 con vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại, đồng thời hô hoán mọi người đến giúp.
Sau khi gây án xong, Hoàng vứt bỏ 2 con dao tại hiện trường và bỏ trốn, nhưng chưa đầy một ngày, hung thủ sát hại người em dâu tàn bạo đã bị bắt giữ.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị H bị tổng cộng 14 vết thương trên cơ thể, trong đó có 5 vết đâm thấu khoang ngực. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp không thể hồi phục.
Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng để lý giải về mối quan hệ bất chính với em dâu, đối tượng khai rằng cả hai bên cùng không có tình cảm gì sâu đậm. Mối quan hệ bất chính ấy của đối tượng chỉ đơn giản là vì “lửa gần rơm”...
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức dã man, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trước khi giết chị H, thì bị cáo đã có quan hệ bất chính với nạn nhân, như thế là trái với luân thường đạo lý, thuần phong mỹ tục.
Vì thế cần có một bản án thích đáng cho bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt Đoàn Quốc Hoàng tử hình về tội “Giết người”.