Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ. Nó không thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể níu kéo.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: KTĐT |
Có những người đến bên ta, tưởng chừng sẽ ở lại mãi mãi, nhưng rồi cũng rẽ sang một lối khác.
Cũng có những người ta ngỡ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng giữa dòng đời vô thường, một ngày nào đó họ lại xuất hiện.
Tất cả mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có lý do của nó, không tự đến, không tự đi, chỉ là duyên còn hay đã cạn.
Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ. Nó không thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể níu kéo.
Có những người dù ta cố gắng giữ lấy, họ vẫn rời xa, nhưng có những người chẳng cần tìm kiếm, vẫn tự nhiên xuất hiện.
Giữa bao nhiêu con người trên thế gian, ta và ai đó gặp gỡ, gắn bó hay chia xa, đều do duyên phận quyết định.
Nhưng duyên đến hay đi, điều quan trọng nhất vẫn là cách ta đón nhận nó. Nếu còn duyên, hãy trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.
Nếu duyên đã hết, hãy học cách buông bỏ nhẹ nhàng. Bởi cuộc đời này vốn vô thường, không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Người quan trọng nhất hôm nay có thể trở thành một kỷ niệm ngày sau.
Thế nên, đừng quá bi lụy khi ai đó rời đi, cũng đừng quá mong chờ một ai đó sẽ mãi ở bên mình.
Chỉ cần sống hết lòng trong từng khoảnh khắc, yêu thương chân thành, rồi duyên sẽ tự biết cách dẫn lối.
Nếu còn duyên, rồi ta sẽ lại gặp nhau giữa những ngày tháng tưởng chừng xa lạ nhưng hóa ra vẫn còn dang dở một lời hẹn ước.