Đương sự ngất xỉu tại tòa
Khi phiên tòa vừa khai mạc và đang làm thủ tục kiểm tra căn cước, ông Nguyễn Văn Sơn đang theo đuổi vụ kiện hành chính đã bất ngờ đổ xuống, trong sự bàng hoàng của nhiều người.
Sáng 17/4, Toà án nhân dân TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc “khiếu nại quyết định hành chính giữa: Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn Sơn, SN 1971, địa chỉ 792 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM.
Ông Sơn kiện: Chủ tịch UBND quận 12; Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của người bị kiện Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 12: Chủ tịch phường Tân Thới Hiệp.
Khi Chủ tọa phiên tòa đang kiểm tra căn cước ông Sơn, ông đã trình bày lý do mình khởi kiện Chủ tịch quận 12, là lãnh đạo quận này ra Quyết định số 5144/QĐ-XPHC ngày 31/7/2024 của Chủ tịch UBND quận 12 phạt ông số tiền lên đến 370 triệu đồng và buộc tôi tháo dỡ công trình xây dựng.

Ông Sơn cho biết: Ông có thuê một nhà hàng tiệc cưới tại địa chỉ số 439/4 đường Trương Thị Hoa, 07 phường Tân Thới Hiệp quận 12 cũ, kinh doanh từ năm 2011.
Trải qua suốt 13 năm không có việc gì xảy ra. Đến tháng 4 năm 2024, tôi nhận được giấy mời của UBND phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cũ lên làm việc về việc xây dựng trái phép.
Ông cho biết là ông không xây dựng trái phép trên mảnh đất mình thuê. Khi thuê thì ký hợp đồng thuê hoa viên chứ không phải thuê đất.
Khi đó có sẵn nhà cửa công trình vật kiến trúc trên đất. Nhưng cuối cùng ông lại nhận một quyết định xử phạt như nêu trên dù ông chưa bao giờ nhận một quyết định xử phạt hành chính nào về xây dựng trái phép từ khi làm trung tâm tiệc cưới này.
Nói đến đây ông Sơn đổ sập xuống và ngất tại tòa. Chủ toạ phiên toà cho dừng xét xử.
Nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu ngay lập tức. Theo nhân viên y tế thì ông Sơn bị huyết áp cao và cho uống thuốc.
Khoảng hơn 30 phút sau ông Sơn tỉnh táo trở lại. Chủ tọa phiên toà hoãn phiên toà và cho biết sẽ xét xử lại.










