Đường phố, cầu ở Thủ đô "gánh rác" vì dân đốt, thả tro vàng mã xuống sông Hồng
Mùa Vu Lan, trên đường phố Hà Nội và cả những cây cầu Long Biên, cầu Chương Dương vẫn phải chung số phận phơi mặt với những rác thải trên mặt cầu.
Đêm Hồ Gươm: Nhếch nhác và rác thải
Đã từ lâu, cứ vào những dịp tết truyền thống như Tết tiễn ông Công, ông Táo, Tết Vu Lan, nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cũng như khu vực mặt cầu cầu Long Biên và cầu Chương Dương... lại phải gánh rác thải, túi ni lông, tro bụi, vì sự thiếu ý thức của nhiều người.

Mùa Vu Lan năm nay, những cây cầu này vẫn phải chung số phận phơi mặt với những rác thải trên mặt cầu. Những hình ảnh như thế này như: túi ni lông, bụi tro của vàng mã, đồ hàng mã sau khi đốt đã được người dân mang tới khu vực cầu Long Biên, cầu Chương Dương để xả xuống dòng sông Hồng.
Dù đã có ý thức hơn trước, là không thả cả bọc, cả túi ni lông xuống dòng sông, nhưng những gì còn lại sau khi xả thải, là túi nilong các loại đã không được họ mang ra nơi có thùng rác bỏ vào.

Thay vào đó, là buộc túi nilong trên suốt dọc lan can 2 bên thành cầu, vứt tràn lan trên mặt cầu, trông rất bẩn và mất mỹ quan của những cây cầu.
Mặt khác, rác cũng đọng lại trên những mấu trụ cầu với đủ các loại chưa được hóa hết thành tro. Đôi chỗ, có cả những loài thủy sinh bị chết, do người dân phóng sinh chúng không đúng cách, vô hình chung bị mắc lại trên những thanh ngang mặt dưới cầu.


Cách phóng sinh như vậy, chẳng ích gì khi bản thân họ đã không có ý thức bảo vệ môi trường.
Điều lạ là người dân thì ngang nhiên thả tro xuống sông, những dấu tích còn lại là vô số rác thải trên mặt cầu, nhưng tuyệt nhiên không có đơn vị chức năng nào ngăn cấm, xử lý những vi phạm thiếu ý thức như thế này.


Còn trên các tuyến phố ở Hà Nội, hình ảnh người dân đốt vàng mã có ý thức rất hiếm. Số ít người dân đốt vàng mã trong thùng, nhiều người hồn nhiên mang vàng mã ra vỉa hè, lòng đường đốt, khói mù mịt, kèm theo là tro bay tứ phía. Điều này, làm cho đường phố trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu, đen xì trên các vỉa hè.

Tất cả, đều chưa có chế tài quy định, xử phạt đối với những hành vi thiếu văn hóa như trên.
Mùa Vu Lan, mùa của hiếu hạnh và những thông điệp nhắc nhở con người sống tốt hơn, hành xử có văn hóa trong mọi hành vi.

Thế nhưng, những việc làm tâm linh đốt vàng mã mà họ cho là thiêng liêng, nhưng lại thờ ơ, hờ hững với môi trường xung quanh.
Liệu đây có phải là chạy theo hình thức, mà chẳng hề quan tâm tới những gì mình để lại, gây mất mỹ quan môi trường?


