Đừng để sau tiệc rượu là song sắt
Thời gian gần đây xảy ra những vụ án mạng, những vụ ẩu đả, gây rối mà nguyên nhân do say rượu mất kiểm soát. Không ai ngờ sau tiệc nhậu là một vụ án. Rượu không phải cái cớ để gây tội lỗi, đừng để hành vi lúc say rượu trở thành nỗi ân hận suốt đời...

Trong cuộc sống, những buổi gặp gỡ, liên hoan hay sum họp gia đình thường có sự hiện diện của chén rượu, ly bia. Nếu biết uống có chừng mực, biết dừng đúng lúc thì rượu chỉ là chất xúc tác cho niềm vui.
Nhưng khi con người để men rượu điều khiển lý trí, biến mình thành một kẻ mất kiểm soát thì chén rượu không còn là niềm vui nữa mà trở thành khởi nguồn của những bi kịch đau lòng.
Thời gian gần đây xảy ra những vụ án mạng, những vụ ẩu đả, gây rối mà nguyên nhân xuất phát từ những cuộc nhậu.
Chỉ vì vài ly rượu quá chén, chỉ vì một câu nói không vừa ý, một ánh mắt bị hiểu lầm hay một lời thách thức trong lúc say, nhiều người đã lao vào đánh nhau, dùng dao, hung khí để giải quyết mâu thuẫn.
Hậu quả là có người phải nhập viện với thương tích nặng nề, có người mãi mãi không còn cơ hội trở về với gia đình, còn người gây án thì phải trả giá bằng những năm tháng tù tội.
Điều đáng buồn là rất nhiều vụ việc hoàn toàn có thể tránh được nếu những người trong cuộc biết kiềm chế bản thân. Khi tỉnh táo, họ có thể là những người hiền lành, chăm chỉ, biết yêu thương gia đình.
Nhưng chỉ sau vài chén rượu, họ biến thành một con người khác: nóng nảy, hung hãn, thích gây sự, sẵn sàng chửi bới, xúc phạm người khác, thậm chí bất chấp pháp luật để hành hung người xung quanh.
Có những người khi đã say thì không còn biết cha mẹ, anh em, hàng xóm hay người thân là ai. Họ lớn tiếng chửi bới, đập phá tài sản, la hét giữa đêm khuya khiến cả khu dân cư mất ăn mất ngủ. Chỉ cần ai góp ý hay can ngăn, họ lập tức quay sang đe dọa, đánh đập, thậm chí truy sát người khác.
Những hành vi ấy không chỉ làm mất trật tự công cộng mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả cộng đồng.
Đáng lên án hơn là có những người cố tình mượn men rượu để làm điều sai trái. Họ biết bản thân nóng tính nhưng vẫn uống đến mức mất kiểm soát. Họ lấy lý do “tôi say nên không biết gì” để bao biện cho hành vi vi phạm pháp luật.
Nhưng pháp luật không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào như vậy. Say rượu không phải là lý do để được miễn trách nhiệm hình sự. Khi đã gây án, mọi hành vi đều phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.

Đằng sau mỗi vụ án do rượu bia là biết bao nước mắt. Một người mất đi, cả gia đình rơi vào cảnh tang tóc. Những đứa trẻ mất cha hoặc mất mẹ phải lớn lên trong thiếu thốn tình thương.
Cha mẹ già đau đớn khi chứng kiến con mình vướng vòng lao lý. Người vợ trẻ bỗng trở thành góa phụ, người chồng mất đi người bạn đời chỉ vì một cuộc nhậu vô nghĩa.
Có những bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa mới bật khóc vì hối hận. Họ nói rằng nếu hôm đó không uống rượu thì sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng sự hối hận ấy đã quá muộn.
Người chết không thể sống lại, vết thương của nạn nhân không thể biến mất, còn những năm tháng tù tội cũng không thể lấy lại cuộc đời đã đánh mất. Không chỉ gây ra án mạng, rượu bia còn là nguyên nhân của biết bao vụ bạo lực gia đình.
Nhiều người đàn ông sau khi uống rượu về nhà đã trút cơn giận lên vợ con. Tiếng khóc của trẻ nhỏ, những trận đòn vô cớ, những lời lăng mạ cay nghiệt đã trở thành nỗi ám ảnh trong nhiều mái ấm. Gia đình vốn là nơi bình yên nhất lại trở thành nơi đáng sợ nhất chỉ vì men rượu.
Ở nhiều khu dân cư, không khó để bắt gặp hình ảnh một số người say xỉn ngồi giữa đường, la hét, chửi bới, đập phá, thậm chí cầm hung khí đi tìm người gây sự. Người dân chỉ biết đóng cửa, tránh né vì sợ liên lụy. Trẻ em hoảng sợ, người già bất an, cuộc sống bình yên của cả xóm bị đảo lộn bởi một vài người thiếu ý thức.
Những hành vi ấy cần phải bị xã hội lên án mạnh mẽ. Không ai có quyền lấy men rượu làm cái cớ để xúc phạm người khác, gây mất an ninh trật tự hay xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người dân.
Mỗi hành vi côn đồ, mỗi lời đe dọa, mỗi cú đánh trong cơn say đều có thể để lại hậu quả khôn lường. Bên cạnh sự xử lý nghiêm của pháp luật, mỗi người cũng cần nâng cao ý thức của chính mình.
Nếu biết bản thân uống rượu dễ nóng tính, dễ mất kiểm soát thì hãy từ chối hoặc uống có giới hạn. Đừng vì sĩ diện, vì lời ép uống hay vì cuộc vui nhất thời mà đánh đổi cả tương lai của bản thân và hạnh phúc của gia đình.
Gia đình, bạn bè và cộng đồng cũng cần quan tâm, nhắc nhở, can ngăn những người có thói quen uống rượu quá mức. Đừng cổ vũ cho những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, đừng xem việc say xỉn là bản lĩnh đàn ông.
Một người đàn ông thực sự bản lĩnh là người biết làm chủ cảm xúc, biết dừng đúng lúc và biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Mỗi ly rượu nâng lên đều có thể mang đến niềm vui nếu được sử dụng đúng mực. Nhưng cũng chính ly rượu ấy có thể trở thành khởi đầu của một bi kịch nếu con người đánh mất lý trí.
Đừng để một phút không kiềm chế biến thành nỗi ân hận suốt đời. Một xã hội văn minh không cần những “anh hùng bàn nhậu”. Xã hội cần những công dân biết tôn trọng pháp luật, biết giữ gìn nhân cách và biết bảo vệ sự bình yên của cộng đồng.
Hãy uống có trách nhiệm, sống có trách nhiệm và đừng bao giờ để men rượu điều khiển cuộc đời mình.
Bởi sau mỗi vụ án mạng do rượu bia không có người chiến thắng. Chỉ có những nấm mồ mới đắp, những bản án nghiêm khắc, những gia đình tan nát và những giọt nước mắt muộn màng. Đó là cái giá quá đắt mà không một cuộc nhậu nào đáng để đánh đổi./.











