![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Cafebiz |
Trong cuộc đời, mọi thứ đều có thể mất đi: tiền bạc, danh vọng, cơ hội, thậm chí cả tuổi trẻ. Nhưng có một điều mà chúng ta không bao giờ nên để mất—đó là một người đã từng xem ta là tất cả, người luôn thật lòng quan tâm, lo lắng cho ta mà không hề đòi hỏi điều gì.
Người thật lòng tốt với ta chỉ đến một lần trong đời. Họ là những người âm thầm giúp đỡ, đồng hành cùng ta trong những lúc khó khăn nhất. Họ không chỉ mang đến cho ta vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần, là niềm tin để ta bước tiếp.
Khi ta vấp ngã, họ không quay lưng mà sẵn sàng nâng đỡ. Khi ta thành công, họ vui mừng như chính mình đạt được điều đó.
Nhưng trớ trêu thay, con người đôi khi lại dễ quên đi những ân tình cũ khi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Có người từng được giúp đỡ, từng được chở che, nhưng khi đạt được những điều mong muốn, họ lại quên đi người đã từng hết lòng vì mình.
Sự vô tâm đó không chỉ làm tổn thương người đã từng giúp ta mà còn làm mất đi một mối quan hệ quý giá không gì thay thế được.
Lòng biết ơn là điều mà mỗi người cần phải giữ gìn. Hãy nhớ rằng, những người thật tâm với ta không xuất hiện nhiều lần trong đời.
Nếu đánh mất họ, ta sẽ không bao giờ có thể tìm lại được một người thứ hai như vậy. Vậy nên, đừng để những bận rộn, những tham vọng cá nhân làm mờ đi tình nghĩa. Hãy trân trọng, giữ gìn và đền đáp những ân tình mà ta đã từng nhận được.
Bởi vì trên đời này, mất đi bất cứ thứ gì cũng có thể tìm lại được, nhưng mất đi một người thật lòng với ta, thì có lẽ cả đời cũng không thể gặp lại một lần nữa.