Sau khi dìu được hai bạn vào bờ, Khánh bơi ra cứu bạn thứ ba. Chẳng may do đuối sức, Khánh và người bạn không bơi được vào bờ nên tử vong.
Những ngày qua, người dân xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vô cùng cảm động trước tấm gương quên mình cứu bạn của em Trần Duy Khánh (trú thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú, học sinh lớp 10/7, trường THPT Nguyễn Văn Cừ).
|
Em Trần Duy Khánh quên mình cứu bạn, để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm. |
Trước đó, chiều ngày 13/3, Khánh và một số bạn học cùng lớp rủ nhau đi tắm trên sông Rù Rì (đoạn giáp ranh giữa xã Bình Quý, huyện Thăng Bình và xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn). Trong lúc tắm sông, các em Trần Duy Trinh, Trần Công Triệu, Trần Minh Trí bị cuốn vào chỗ nước sâu.
Lúc này Khánh đang ở trên bờ, thấy bạn chới với liền bơi ra cứu. Sau khi dìu được Trịnh và Triệu vào bờ, Khánh tiếp tục bơi ra để cứu Trí. Tuy nhiên do đuối sức, cả Khánh và Trí đều bị chìm và tử vong.
|
Nhiều bạn bè, thầy cô đến chia buồn cùng gia đình Khánh. |
Ông Nguyễn Văn Liễn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho biết: “Khánh là một học sinh ngoan hiền, chăm học, luôn được bạn bè, thầy, cô giáo quý mến. Nhà trường rất tự hào việc em Khánh đã dũng cảm quên mình cứu bạn.
Trong buổi chào cờ sáng ngày 14/3, Ban giám hiệu nhà trường đã tuyên dương em Khánh trước toàn thể giáo viên, học sinh. Nhà trường sẽ phát động phong trào học sinh học tập tấm gương sáng của em Khánh. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường sẽ kiến nghị lên tỉnh Đoàn Quảng Nam truy tặng cho em Khánh huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.