Dũng Bino: Dùng cả thanh xuân đóng cảnh nóng nhưng lại bị cắt đoạn cao trào
Dũng Bino chia sẻ những câu chuyện thú vị khi quay“Yêu trong đau thương”, đặc biệt là những cảnh thân mật bên bạn diễn Bella Mai.
Mất vài năm tuổi thọ vì… quá nhập vai
- Lần đầu tham gia một dự án truyền hình, lại đảm nhận vai nam chính, cảm xúc của Dũng Bino ra sao?
- Với tôi đây là một cơ hội để chứng minh khả năng của mình sau rất nhiều năm trau dồi kinh nghiệm diễn xuất ở miền Bắc. Vừa vui, lại vừa sợ nữa! Nhưng thôi được ăn cả, ngã về 0. Đã rời Hà Nội vô Sài Gòn lập nghiệp rồi thì còn gì để mà lăn tăn nữa. Vai Chí Kiên trong “Yêu trong đau thương” có tính cách, tâm lý khá phức tạp.

Một cảnh trong phim
- Điều này có khiến bạn gặp khó khăn khi nhập vai?
- Biến cố cuộc đời của Kiên gập ghềnh y như con đường tình duyên của mình ở ngoài đời thực vậy. Nghe cái tựa đề phim thôi là đã thấy một màu u ám rồi. Thậm chí phải mở YouTube ra để xem ngày xem đêm những clip đánh ghen, tổng hợp chửi nhau chọn lọc, nhập vai trong những cuộc cãi vã ở từng phân đoạn một cách chân thực và máu lửa nhất. Mỗi một cảnh xung đột qua đi, tôi cảm giác như mất đi vài năm tuổi thọ vì la hét, mắng chửi vậy.

Dũng Bino
- Trong phim, bạn có nhiều cảnh tình cảm với bạn diễn Nhật Hạ, Bella Mai. Có sự ngại ngùng nào với những đụng chạm đó trên màn ảnh?
- Có chứ, tôi rất ngại là đằng khác. Có những cảnh ôm hôn hay thậm chí cưỡng bức mà quay xong cảnh đó cảm giác như mất luôn cả thanh xuân. Cụ thể là cảnh nóng với Hương Thảo (Bella Mai), thực tế đạo diễn Chu Thiện còn quay các phân cảnh khác táo bạo hơn. Nhưng có lẽ vì táo bạo quá nên bị cắt. Tôi xem phim mà vừa đã lại vừa tức. Đã vì phim lên đời quá, thật quá. Còn tức vì dùng cả thanh xuân để đóng cho xong cảnh nóng mà cuối cùng bị cắt mất tiêu (Cười.)

"Dùng cả thanh xuân để đóng cho xong cảnh nóng mà cuối cùng bị cắt mất tiêu"
Cần thêm thời gian để nổi tiếng
- Từng lọt "Top 10 mỹ nam điển trai nhất Việt Nam", lợi thế ngoại hình mang đến cho anh thuận lợi như thế nào khi Nam tiến?
- Ngoại hình trong nghệ thuật ai cũng biết quan trọng như thế nào, nhưng vô hình trung nó cũng là thước đo để họ đánh giá năng lực của bạn có tương xứng như vậy không. Có một câu khá chua chát rằng: “Tốt mã thì rẻ cùi”, và để chứng minh một điều ngược lại với điều đó, đòi hỏi bản thân mình phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 những người không bị soi xét.
Tôi thấy cơ hội trong miền Nam nhiều vô kể nhưng nó cũng chia đều cho mỗi người rất công bằng. Nắm bắt cơ hội đó được hay không thì lại do bản thân mỗi cá nhân nữa. Dù có lập nghiệp ở đâu mà bản thân mình không có gắng thì cũng mãi là con số 0 mà thôi.

"Bản thân mình phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 những người không bị soi xét"
- Cố gắng, nỗ lực với nghề nhưng vẫn chỉ là tên tuổi vẫn "thường thường bậc trung", liệu Dũng Bino đang thiếu điều gì để trở nên nổi tiếng hơn?
- Điều tôi còn thiếu là thời gian. Tôi mới Nam tiến được 2 năm và cần thời gian để hoàn thành rất nhiều các tác phẩm để gửi tới khán giả trong tương lai.
- Mục tiêu trong thời gian tới của bạn là gì?
- Tôi đặt ra rất nhiều mục tiêu nhưng dường như là nghề đưa lối chứ bản thân của tôi không thể điều khiển được mọi thứ theo ý mình. Thôi thì nếu việc đã đến tay thì phải hoàn thành nó 200% sức có thể đã. Mọi chuyện ở phía trước, hãy cứ để cho sự chăm chỉ và cần cù của mình chỉ lối.

