Người cha 70 tuổi vô tình gây ra cái chết cho đứa con đẻ của mình khi bị đối tượng sử dụng chất kích thích rồi đánh bố mẹ.
Tin nên đọc
Đắk Lắk: Truy tố đối tượng giết người chôn xác phi tang
Tuyên Quang: Bực tức vì vợ bị sàm sỡ, một đối tượng ra tay giết người
Ánh mắt lạnh băng của kẻ giết người, chôn xác trẻ em
Huế: Khởi tố kẻ giết người trong đám tang
Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Mắn (SN 1946, trú ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Theo nội dung truy tố, vào tối 15/9/2017, giữa lúc ông Nguyễn Bá Mắn và bà Nguyễn Thị Định (vợ ông Mắn) đang ở nhà thì đứa con trai tên Nguyễn Bá Lực (SN 1971, trú cùng địa chỉ) từ bên ngoài đi về trong tình trạng say rượu và vừa sử dụng ma túy.
|
| Bị cáo tại phiên xét xử. |
Khi nhìn thấy bố mẹ, Lực tỏ ra hỗn xược với rồi bắt mẹ phải sang nhà một người cùng thôn để chửi nhau vì cho rằng người phụ nữ kia đã nói xấu đối tượng. Không chấp nhận sự vô lý đó, đối tượng còn đánh đấm chính mẹ ruột của mình.
Thấy thế, ông Mắn vào can ngăn liền bị nghịch tử cho ăn đòn. Và rồi cứ thế, hai vợ chồng già thay nhau bị Lực đánh, thậm chí ông Mắn còn bị đứa con trai cầm hai chân dốc ngược xuống đất.
Không dừng lại ở đấy, Lực vừa lên cơn gầm gào vừa vào bếp lấy đoạn gây tre ra đánh bố mẹ tới tấp. Sau đó, trong lúc giằng co chống đỡ, ông Mắn vớ được đoạn gậy tre của con ngay sau khi nghịch tử bị ngã.
Sợ bị con vùng dậy đánh tiếp nên ông Mắn liền dùng chính đoạn gậy đó vụt nhiều nhát vào vùng gáy Lực. Hậu quả, Lực đã tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Trong phiên tòa hôm nay, ông Mắn trình bày: “Sự việc hôm đó xảy ra quá nhanh, biết là con mình hư hỏng, nhưng không người bố người mẹ nào muốn giết con cả, mong tòa xem xét cho tôi”.
Là người đại diện hợp pháp cho bị hại, song anh Nguyễn Bá Quý cũng trình bày rằng, bản thân anh Quý được ông bà cưu mang, nuôi dưỡng từ bé. Biết rõ bố đẻ là người nghiện ngập, hung bạo, nhiều lần đánh chửi ông bà, bản thân anh Quý cũng nhiều lần can ngăn dẫn đến việc xô xát với bố.
Để tránh va chạm, anh Quý sau này lên Hà Nội đi làm nhưng vẫn biết ở quê, bố mình chứng nào tật đấy. Biết ông bà nội khổ về bố mình nhưng phận là con, anh Quý nhiều lúc cũng không biết phải làm cách nào.
Tại phiên tòa hôm nay, anh Quý xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông nội vì ông Mắn tuổi đã cao, bản thân cũng nhiều bệnh tật, thường xuyên đau yếu.
Chính vì lẽ trên, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.