Ngày 10/12, ông Trần Thanh Hiền, Trưởng Công an xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ngạt khí than làm 3 người trong một gia đình thương vong.
Trưa ngày 9/12, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, trú thôn Thạnh Mỹ, xã Điện Quang) đi làm về thấy cửa phòng của vợ chồng con trai Nguyễn Văn Hùng (SN 1995) vẫn đóng kín nên gõ cửa gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Nghi ngờ có chuyện bất thường, bà Hoa phá cửa phòng vào bên trong thì phát hiện 2 vợ chồng anh Hùng cùng con trai Nguyễn Văn Huy (SN 2014) nằm bất động trên giường. Ngay lập tức, bà Hoa hô hoán gọi hàng xóm sang đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng cháu Huy được xác định là đã tử vong từ trước. Hiện tại, sức khỏe của chị Lê Thị Thúy Kiều (SN 1996, vợ anh Hùng) đang dần hồi phục, anh Hùng vẫn còn bất tỉnh và được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để cứu chữa.
|
Chị Lê Thị Thúy Kiều tại bệnh viện |
Tìm hiểu được biết, tối ngày 8/12, thấy thời tiết chuyển lạnh nên vợ chồng anh Hùng đã đốt lò than đặt dưới gầm giường sưởi ấm cho con trai nhỏ. Do phòng ngủ được đóng kín cửa nên cả ba người bị ngạt khí than dẫn đến hậu quả đau lòng.