![]() |
| Dưới mặt hồ xanh ngắt, bóng ngôi bảo tháp lục độ đài sen cao 11 tầng soi bóng xuống làn nước phẳng lặng, tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp giữa lòng phố thị. (Ảnh: Phạm Duy) |
Nằm duyên dáng trên một hòn đảo phía Đông của Hồ Tây, chùa Trấn Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh không thể thiếu của người dân Thủ đô mỗi dịp Tết đến xuân về. Chiều mùng 2 Tết, tiết trời Hà Nội se lạnh nhưng không ngăn được dòng người nườm nượp đổ về đây. Ngay từ lối vào ven hồ, sắc đỏ sắc vàng rực rỡ của cờ Phật giáo tung bay trong gió, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa mang đậm hơi thở lễ hội.
![]() |
| Ngay từ lối vào ven hồ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và sắc vàng rực rỡ của cờ Phật giáo tung bay trong gió, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa mang đậm hơi thở lễ hội. (Ảnh: Phạm Duy) |
Dưới mặt hồ xanh ngắt, bóng ngôi bảo tháp lục độ đài sen cao 11 tầng soi bóng xuống làn nước phẳng lặng, tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp giữa lòng phố thị. Đây là công trình kiến trúc nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn ngay khi du khách bước chân vào khuôn viên chùa. Mỗi tầng tháp đều có một pho tượng Đức Phật bằng đá quý trắng muốt đặt trong các khung cửa hình vòm, tạo nên vẻ uy nghi và thanh tịnh thoát tục.
![]() |
| Rất đông người dân cùng du khách tới chùa đầu năm mới. (Ảnh: Phạm Duy) |
Phía bên trong, không gian dường như trở nên chật hẹp hơn bởi lượng du khách đổ về quá lớn. Tại khu vực chính điện và nhà thờ Tổ, khói hương nghi ngút hòa quyện cùng mùi thơm nhẹ nhàng của hoa tươi, tạo nên một bầu không khí đậm chất tâm linh.
Dòng người kiên nhẫn nối đuôi nhau, tay cầm nhang và những lễ vật đơn giản như hoa quả, bánh kẹo, thành tâm dâng lên các vị chư Phật. Trên gương mặt mỗi người đều rạng ngời niềm tin và hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Nhiều gia đình đưa theo cả trẻ nhỏ, các bé diện những bộ áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu, tò mò ngắm nhìn cảnh vật.
![]() |
| Gia đình đưa theo cả trẻ nhỏ, các bé diện những bộ áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu, tò mò ngắm nhìn cảnh vật tại chùa. (Ảnh: Phạm Duy) |
Dọc theo các hành lang dẫn lối vào các điện thờ, dòng người di chuyển chậm rãi nhưng vô cùng trật tự. Những tấm bảng hiệu màu vàng nổi bật được dựng lên khắp nơi, ghi lại các bài thơ và lời răn dạy của Phật giáo về đạo đức, lòng nhân ái và sự bình an trong tâm hồn.
Du khách vừa đi lễ vừa tranh thủ đọc những dòng chữ ý nghĩa này như một cách để tĩnh tâm giữa sự náo nhiệt của đám đông. Công tác an ninh cũng được thắt chặt với sự hiện diện của lực lượng chức năng và các bảng thông báo nhắc nhở khách tham quan bảo quản tài sản cá nhân, đảm bảo một môi trường hành lễ văn minh, an toàn.
![]() |
| Ở ngoài sân nghi ngút khói hương, rất đông người tới thăm quan và bái lễ. (Ảnh: Phạm Duy) |
Không chỉ có người dân trong nước, chùa Trấn Quốc vào ngày mùng 2 Tết còn đón tiếp rất nhiều du khách quốc tế. Họ đến đây không chỉ để tìm hiểu về lịch sử lâu đời hơn 1.500 năm của ngôi chùa cổ nhất Hà Nội mà còn để cảm nhận vẻ đẹp của phong tục đi lễ chùa đầu năm của người Việt. Những gốc cây bồ đề cổ thụ trong khuôn viên chùa, đặc biệt là cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề gốc tại Ấn Độ nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành, luôn là nơi dừng chân ưa thích của mọi người để cầu nguyện cho trí tuệ và sự bình an.
![]() |
| Nụ cười rạng rỡ ngày xuân của đàn ông khi tới chùa, càng tô đậm cho sự mệt mỏi tan biến kèm theo đó là sự an nhiên tại chùa. (Ảnh: Phạm Duy) |
Ra khỏi khu vực nội tự, ven theo lan can nhìn ra Hồ Tây, nhiều người nán lại để hít thở không khí trong lành và chụp lại những bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình. Sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của quất cảnh xen lẫn giữa dòng người tấp nập tạo nên những mảng màu sống động cho bức tranh ngày xuân. Tiếng chuông chùa thỉnh thoảng vang lên trầm mặc, lan tỏa vào không gian như xua tan đi những lo toan của năm cũ, mở ra một khởi đầu mới đầy thiện lành.
![]() |
| Nơi thờ Tổ cũng có rất đông người tới bái lễ cầu xin bình an. (Ảnh: Phạm Duy) |
Việc đi lễ chùa mùng 2 Tết tại chùa Trấn Quốc không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp để mọi người tìm về nguồn cội, gửi gắm những ước vọng chân thành nhất cho bản thân và gia đình. Dù dòng người có đông đúc, sự chen chân có vất vả, nhưng khi đứng trước vẻ uy nghiêm của đức Phật, mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và lòng hướng thiện trong mỗi tâm hồn người Việt.