Lực lượng cứu hộ cho biết, nhiều khả năng 2 nạn nhân còn lại bị vùi lấp trong đống đá ít có cơ hội sống sót. Vì lượng đá khổng lồ từ vạch núi cao sập xuống quá khủng khiếp. Hiện lực lượng quân đội, cứu hộ đang thay phiên nhau trắng đêm tìm kiếm.
Nỗ lực đến cùng để sớm tìm 2 người bị vùi lấp
Đêm 22/1, mưa dầm dề trong gió bấc rét căm, dường như đồng cảm với nỗi đau đang phủ trắng màu tang nơi miền quê nghèo Yên Lâm.
|
Tất cả đều khẩn trương, miệt mài để nỗ lực tìm ra hai nạn nhân cuối cùng đang bị vùi lấp trong hàng ngàn mét khối đá. |
Sáu mạng người đã tìm thấy sau tai nạn sạt núi khai thác đá kinh hoàng. Bằng kinh nghiệm, lực lượng đội cứu hộ nhận định, với lượng đá khổng lồ sạt từ trên núi cao gần 100m lao xuống, sẽ băm nát những gì có thể. Hai nạn nhân cuối cùng còn bị vùi lấp rất ít khả năng sống sót.
Tuy nhiên, với tinh thần cứu hộ hết mình, dù chỉ còn một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Lực lượng cứu hộ đông đảo gồm hơn 100 chiến sĩ của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Thanh Hoá, Đoàn công tác Quân Khu Bốn, cùng hằng trăm Công an, dân quân và các cơ quan chức năng vẫn khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ xuyên đêm.
Theo ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, đến 12h đêm 22/1, đã xác định chính thức có 6 người tử vong được chuyển về gia đình lo hậu sự.
Trong đó, 5 người chết tại hiện trường, 1 người đưa ra cấp cứu tại Hà Nội nhưng không qua khỏi, nên gia đình đã đưa về làm hậu sự. Hiện 2 nạn nhân vẫn bị vùi lấp trong bãi đá khổng lồ vẫn chưa tìm ra dấu vết.
Đêm chuyển dần về sáng, mưa càng nặng hạt, gió rít qua từng mỏm núi tái tê. Nhưng những chiến sĩ công binh, lực lượng tham gia cứu hộ vẫn miệt mài phá từng vỉa đá, bới từng rẻo đất.
|
Các phương án tác chiến nhanh được gấp rút đưa ra, nhằm xác định chính xác vị trí nạn nhân. |
Tại hiện trường nằm khá cao trên lưng chừng dãy núi mỏ đá Hang Cá - Đá Cạo của xã Yên Lâm, ngổn ngang những khối đá to bằng cả căn nhà. Các chiến sĩ công binh phải dùng máy khoan công suất lớn phá dần từng phiến.
Bốn máy múc chuyên dụng công suất lớn hoạt động liên tục, gầm rú vang cả triền núi. Mục tiêu của Ban tìm kiếm cứu nạn, phải bằng nỗ lực sớm nhất tìm thấy nạn nhân còn lại, dù cơ hội sống sót thật mong manh.
Hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 27 triệu đồng
Như Pháp Luật Plus đã đưa tin, khoảng 11h ngày 22/01, tại khu mỏ khai thác đá thuộc doanh nghiệp Tuấn Hùng (thôn Đông Sơn, xã Yên lâm, huyện Yên Định) đã xảy ra sạt lở đá.
|
Một máy múc hoạt động quá công suất, bị gãy khớp điều khiển gàu. Lực lượng cứu hỗ đã nhanh chóng thay trục để 4 máy múc tiếp tục hoạt động hết công suất |
Ước lượng cả ngàn khối đã từ vách núi dựng đứng đã đổ ụp xuống 15 công nhân đang khai thác đá bên dưới. Một công nhân kể lại, vách đá sụp xuống 2 lần liên tiếp.
Lần thứ nhất, nghe tiếng đá rơi, cả toán người bỏ chạy. Nhưng tiếp theo đó, cả khối đá khổng lồ đã ụp xuống vùi lấp 5 người, 3 người ngồi trên xe tải đã bị một khối đá lớn lao trúng, gây tử vong toàn bộ.
Danh sách các nạn nhân trong vụ sạt lở đá gồm: Trương Văn Danh; Lê Văn Quảng; Phạm Văn Phi; Đinh Văn Hoàng; Phạm Văn Trường; Hà Văn Đức (đều trú tại xã Thiết Ống huyện Bá Thước); Trần Văn Năm (Yên Lâm) và Trần Như Dũng ( trú tại huyện Yên Định).
|
Quá nửa đêm, mưa càng nặng hạt, gió bấc gào rít vần vũ quanh từng mỏm đá. Một đống lửa lớn được đốt lên để giúp sức cho những người tham gia cứu hộ chống lại cái lạnh tái tê. |
Trong nhóm công nhân bị vùi lấp, có ông Trần Văn Năm (xã Yên Lâm) là em ruột của nguyên Chủ tịch xã Yên Lâm Trần Văn Thuận hiện còn bị vùi sâu trong đống đá.
Đại tá Lê Văn Diện - Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Thanh Hóa cho biết, ban tìm kiếm cứu nạn đang bàn đến phương án đưa chó nghiệp vụ vào để xác định dấu vết nhằm đạt kết quả sớm nhất. Lực lượng công binh dùng khoan và thuốc nổ để phá những tảng khối đá lớn, nhằm giúp máy múc tiếp tục đào sâu để tìm kiếm.
Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, tính đến thời điểm này, UBND tỉnh, các Sở ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đã ủng hộ cho mỗi gia đình có người bị nạn lên đến 27 triệu đồng.
Theo nhận định, với khối lượng đá quá lớn tại hiện trường, nhiều khả năng đến sáng hôm sau mới có thể tìm ra vị trí các thi thể bị vùi lấp.
Pháp Luật Plus liên tục cập nhật thông tin