Dù lên tiếng xin lỗi vì “thiếu sót trong vấn đề nhận thức pháp luật nên dẫn đến sai sót” nhưng đại diện viện kiểm sát huyện Nhơn Trạch vẫn quy người được xin lỗi vào một tội danh khác. Khiến người này không chấp nhận lời xin lỗi.
Chiều 26/4, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cùng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này tổ chức xin lỗi công khai bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ TP HCM, tạm trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).
Buổi xin lỗi diễn ra tại trụ sở UBND xã Phước An với sự tham gia của đại diện các ngành liên quan cùng các cơ quan báo chí.
|
Bà Ánh Ngọc không tâm phục với lời xin lỗi của đại diện VKS huyện Nhơn Trạch. |
Tại đây, ông Nguyễn Chí Hà, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch thừa nhận do thiếu sót trong vấn đề nhận thức pháp luật nên dẫn đến sai sót.
“Viện công khai, chân thành xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông. Chúng tôi nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Chúng tôi hứa thời gian tới không để xảy ra tình trạng tương tự”, ông Hà nói.
Sau lời “khẩn khoản” của cơ quan tố tụng, bà Ngọc tiếp tục: “Tôi có nguyện vọng chính quyền, các lực lượng chức năng chấn chỉnh quy cách làm việc. Lắng nghe những lo lắng, nguyện vọng của dân nghèo”.
Cũng theo chủ đầm tôm, nếu sự việc không có sự can thiệp của báo chí thì bà khó có cơ hội được tự do sau vụ việc.
Trong khi đó, ông Đỗ Kỳ Phong - chồng bà Ngọc cho rằng: “Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đình chỉ vụ án nhưng lại quy vào một tội khác và xử phạt hành chính. Như vậy, vợ tôi vẫn bị tội, vẫn có tiền sự tại địa phương. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và con cái sau này”.
|
Bà Ngọc nói: “Danh dự của tôi bị xúc phạm không gì bù đắp được. Hơn nữa, cơ quan điều tra vẫn quyết định xử phạt hành chính dù đã đình chỉ vụ án nên tôi không nhận lời xin lỗi”. |
Trả lời những khúc mắc từ bà Ngọc, thiếu tá Lê Minh Tuấn, Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch nói: “Nếu gia đình không đồng ý, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo xem xét, xin rút quyết định xử phạt”.
Buổi xin lỗi diễn ra chóng vánh trong khi bà Ngọc và người thân buồn bã ra về khi chưa đạt được đồng thuận. “Xin lỗi mà các cán bộ vẫn chưa nhận ra cái sai thì tôi không chấp nhận”, bà Ngọc nói. Người này sau đó để lại hoa của đại diện viện kiểm sát nhân dân Nhơn Trạch tặng rồi ra về.