Tại các giáo xứ như Tân Mai, Bắc Hải, Kẻ Sặt, Tây Hải.. không gian Giáng sinh được trang trí công phu với hang đá, tiểu cảnh, ánh đèn led nhiều màu sắc. Ngay từ đầu giờ tối, đông đảo giáo dân và người dân từ nhiều nơi đã đưa trẻ nhỏ đến tham quan, chụp ảnh, vui chơi.
Trước các hang đá, hình ảnh những em nhỏ háo hức tạo dáng bên các tiểu cảnh trang trí trở nên quen thuộc, tạo nên không khí ấm áp, rộn ràng đặc trưng của mùa Noel.
![]() |
| Không khí vui chơi rộn ràng của người dân tại giáo xứ Tân Mai trong những ngày trước Noel. |
Giáo xứ Kẻ Sặt thuộc P.Long Bình (P.Hố Nai cũ) những ngày này luôn tấp nập người ra vào. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng rực rỡ, thu hút hàng trăm người dân đến check-in, lưu giữ khoảnh khắc trước ngày lễ chính.
Nhiều gia đình cho biết, việc đưa con em đến tham quan, chụp ảnh tại các giáo xứ đã trở thành thói quen mỗi dịp Giáng sinh, không chỉ với giáo dân mà cả người dân không theo đạo.
![]() |
| Hàng trăm người dân đưa các em nhỏ đến giáo xứ Kẻ Sặt vui chơi, chụp ảnh đón Noel sớm. |
Tương tự, tại giáo xứ Tây Hải, các tiểu cảnh Noel được bố trí dọc lối đi, tạo không gian gần gũi, thân thiện. Không khí rộn ràng, trẻ em vui đùa, người lớn thong thả dạo bước, ghi lại những khoảnh khắc bình yên trước thềm lễ Giáng sinh.
Không chỉ trong khuôn viên các giáo xứ, không khí Noel sớm còn lan rộng ra nhiều tuyến đường được xem là “xứ đạo” của Đồng Nai. Trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ cầu Săn Máu đến ngã ba Phát Triển, những ngày này lượng người và phương tiện tăng cao vào buổi tối.
Người dân từ các khu vực lân cận đổ về vui chơi, tham quan các điểm trang trí Giáng sinh, khiến nhiều đoạn đường trở nên đông đúc. Dưới ánh đèn trang trí rực rỡ, dòng xe nối dài, tạo nên khung cảnh đặc trưng mỗi mùa Noel về.
![]() |
| Giáo xứ Tây Hải thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ đến tham quan, ghi lại khoảnh khắc mùa Giáng sinh. |
Anh Kiên (46 tuổi, ngụ P.Biên Hòa) cho biết gia đình anh thường tranh thủ đưa các con đi chơi Noel sớm, trước nhiều ngày so với thời điểm chính lễ. Theo anh, đi sớm vừa thuận tiện di chuyển, vừa có nhiều không gian tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các giáo xứ, tuyến phố và trung tâm thương mại được trang trí rực rỡ.
“Đi trước thì còn thong thả, các cháu cũng có nhiều thời gian vui chơi. Chứ càng gần Noel, lượng người đổ ra đường càng đông, chen chúc rất mệt”, anh Kiên nói. Đặc biệt, vào đúng đêm Noel, anh hạn chế ra ngoài vì lo ngại ùn tắc giao thông và quá tải không gian công cộng.
Bên cạnh các giáo xứ, các trung tâm thương mại cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo gia đình. Tại Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa (đường Phạm Văn Thuận), khu vực cổng chính được trang trí cây thông Noel và nhiều tiểu cảnh sinh động. Hàng chục phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến chụp ảnh, vui chơi, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước ngày lễ. Không khí sôi động kéo dài từ chiều tối đến khuya, góp phần làm cho nhịp sống đô thị thêm rộn ràng trong những ngày cuối năm.
![]() |
| Tại trung tâm thương mại Vincom, nhiều phụ huynh và trẻ em xếp hàng chờ chụp ảnh bên cây thông Noel. |
Noel không chỉ là dịp lễ của riêng cộng đồng Công giáo, mà đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân Đồng Nai. Không khí rộn ràng, ấm áp lan tỏa khắp các khu dân cư, mang theo niềm vui, sự háo hức và những khoảnh khắc sum vầy, bình an trước thềm Giáng sinh.