Đồng Nai: Hàng chục hộ dân mỏi mòn chờ điện dưới đường dây trung thế
Mặc dù đã có đường dây trung thế đi qua địa bàn nhưng suốt 5 năm qua, nhiều hộ dân tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán đang phải ngóng chờ hạ thế điện, khao khát một lần được thanh toán hóa đơn tiền điện của gia đình mãi vẫn chưa được thực hiện.

Người dân tại tổ 4 ấp 2 xã Thanh Sơn bức xúc vì bao năm nay sống dưới đường điện trung thế nhưng không được dùng điện.
Đó là thực trạng của khoảng 80 hộ dân tại tổ 4A, 4B thuộc ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai gửi tới báo Pháp luật Việt Nam. Theo đó, những hộ dân này đã sinh sống tại đây từ hàng chục năm, nguồn sống chủ yếu từ nông nghiệp vì vậy nhu cầu về điện để phục vụ canh tác rất được người dân quan tâm.
Theo ông Nguyễn Văn Dậu (SN 1956) – tổ trưởng tổ 4 cho biết: “Nhà nước rất quan tâm đến người dân nên năm 2015, đường dây trung thế được kéo về tổ 4 khiến bà con ở đây cùng phấn khởi, nhưng chờ 5 năm rồi vẫn chưa có điện dùng trong khi nhiều nơi dây điện đứt vương vãi khiến người dân không khỏi xót ruột mong ngóng”.

Những đường điện “tự phát” của người dân dù đã tồn tại hệ thống đường điện trung thế nhiều năm.
Chia sẻ với báo Pháp luật Việt Nam, ông Dậu kể: “hiện những hộ dân ở đây đều có điện dùng, nhưng mà điện đi mua lại từ khu khác với giá cao, một đường dây kéo từ khu vực lân cận cũng mất 400 - 500 mét đường dây, nhiều hộ chung một đường, giá thì cao, 4000 đến 5000 một ký điện, nhưng yếu lắm, thắp bóng đèn hay chạy cái quạt còn chập chờn nói gì đến tưới tiêu, sinh hoạt”.
Thiếu điện nên nuôi con gì, trồng cây gì cũng đều được người dân đắn đo, kể như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hưởng (SN 1963) cho biết, cứ đến mùa khô, gia đình bà phải chạy máy phát để tưới nước cho vườn cây ăn trái 3 rộng hecta, tính ra tiền dầu mỗi ngày cũng xấp xỉ 500 ngàn đồng.

Đường điện trung thế xuống cấp, cáp diện rơi vào vườn của dân.
Không được may mắn như hộ bà Hưởng, bà Bùi Thị Ngọc Diễm (SN 1973) thở dài cho biết: “Do thiếu điện, máy phát chạy hoài mà cũng chạy không nổi. Nên vừa rồi, gia đình tôi chết khô 7 ngàn mét vuông xoài do không đủ nước. Mỗi ngày nhà nào cũng phải bỏ ra từ 300 đến 500 ngàn tiền mua dầu chạy máy phát để tưới cây, tính ra một tháng trên dưới chục triệu đồng, kéo dài suốt 6 tháng mùa khô, khổ lắm”
Nhiều người dân không khỏi nghi ngờ về việc hạ thế điện, bởi theo họ, tổ 2, ấp 2 kế bên cũng làm thủ tục xin kéo điện cùng thời điểm như tổ 4, tuy nhiên bên đó đã có điện từ lâu, còn không thấy đóng tiền gì, trong khi đó tổ 4 phải chịu khoản tiền đâu đó lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn Ngô Văn Sơn.
Chuyển những thắc mắc của người dân tới UBND xã Thanh Sơn, ông Ngô Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã giải thích: “việc hạ thế điện kéo dài là do những đơn vị thi công cũ chậm trễ, hiện chúng tôi đã làm việc với các đơn vị thi công mới, dự kiến khoảng tháng 6/2021 sẽ có điện cho bà con tổ 4, ấp 2”.
Còn về vấn đề tổ 2 ấp có điện sớm hơn và được “ưu ái” khi không phải đóng một khoản tiền nào, ông Sơn lý giải: “cùng thời điểm xin cấp điện, kế bên địa bàn tổ 2 ấp 2 xã Thanh Sơn đang thi công một số tuyến điện theo kế hoạch cho nên chúng tôi đề nghị đơn vị thi công tranh thủ kéo điện dùm khu vực này cho bà con, còn việc đóng tiền là theo quy định của nhà nước, làm theo chính sách xã hội hóa, tức là khi hạ thế, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí là 70% còn người dân 30%, việc người dân phản ánh không thu tiền là không đúng vì hiện tại chúng tôi đang truy thu”.
“Cứ mỗi lần có nhóm người vào ấp là ai nấy đều mong ngóng đoàn thi công điện về, nhưng dăm bữa nửa tháng cũng chẳng thấy hồi âm, dần dần người dân ở đây cũng mất hi vọng. Mùa khô đã đến, tết thì cận kề, chắc năm nay chúng tôi lại phải ăn tết trong cảnh tù mù”, bà con ấp 4 than thở.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.











