Do cuộc sống gia đình không êm ấm nên những mâu thuẫn của vợ chồng ông Thu liên tục diễn ra. Cho đến trưa ngày 14/12, trong lúc cãi vã, ông Thu đã cướp đi mạng sống của người từng đầu ấp tay gối với mình hàng chục năm trời.
|
Vợ chồng cãi nhau. (Ảnh minh họa) |
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại khu nhà trọ thuộc tổ 17 (thuộc phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).
Theo điều tra ban đầu, đây là nghi án chồng giết vợ rồi tự sát.
Bi kịch trong phòng trọ
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 1h30 ngày 14/12, người dân tại khu nhà trọ thuộc tổ 17 đang say giấc bỗng choàng thức dậy, vì nghe thấy tiếng kêu hét thảm thiết từ căn phòng của hai vợ chồng ông Nguyễn Thanh Thu (49 tuổi) và bà Lâm Thị Ly (45 tuổi, cùng quê Cần Thơ).
Nhiều người vội chạy sang xem có chuyện gì xảy ra thì bàng hoàng phát hiện bà Ly nằm gục giữa vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết đâm.
Ngay lập tức, người dân trong xóm trọ đã đưa bà Ly đi cấp cứu và báo tin cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà Ly đã tử vong ngay sau đó.
Lúc này, mọi người trở lại khu nhà trọ tìm ông Thu thì thấy cửa phòng của ông Thu khóa trái, ông không hề ra khỏi nhà dù vợ phải đi cấp cứu. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân và lực lượng chức năng vội gọi cửa nhưng không ai trả lời.
Cuối cùng, mọi người đành phá cửa xông vào thì phát hiện ông Thu bất tỉnh giữa nhà, bên cạnh là một chai thuốc trừ sâu.
Ông Thu ngay lập tức được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để cấp cứu. Được sự cứu chữa kịp thời của các bác sĩ, hiện tình hình ông Thu đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.
Chiều ngày 14/12, thi thể bà Lâm Thị Ly đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình mai táng.
Do ghen tuông?
Theo theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ ghen tuông, dẫn tới nghi án chồng giết vợ rồi tự sát. Được biết, hai vợ chồng ông Thu đến thuê trọ ở đây được một thời gian khá dài và luôn được lòng hàng xóm.
Thường ngày ông Thu và vợ đi làm thuê kiếm sống. Trước đó, hàng xóm cũng đã có lần thấy ông Thu và vợ cãi lộn nhau, nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi biết tin ông Thu ra tay sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.
“Buổi tối đi làm về nghe tin ông ấy giết vợ rồi tự tử mà tôi choáng váng. Bình thường tôi thấy vợ chồng ông Thu rất gần gũi với hàng xóm láng giềng. Không hiểu một người hiền lành như ông ấy tại sao lại hành động dại dột như thế. Thi thoảng có thấy vợ chồng ông ấy lời qua tiếng lại, nhưng chuyện trong gia đình có xích mích là bình thường. Thế nhưng không ai nghĩ chuyện lại đến nông nỗi này”- một hàng xóm của nạn nhân cho biết.
Chưa biết nguyên nhân chính xác của vụ việc có phải xuất phát từ chuyện mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông mù quáng hay không. Thế nhưng, thời gian qua, các vụ việc chồng giết vợ, cha giết con, cháu giết bà, anh giết em... đang có xu hướng gia tăng- đây là điều đáng báo động.
Đáng nói, đa số các vụ việc đều diễn ra bởi những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.
Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý, những hành vi phạm tội giết người thân như trên chủ yếu do tâm lý không ổn định, dễ bị kích thích bởi rất nhiều nguyên do như uống rượu bia, gặp chuyện gì quá bức xúc… từ đó không kiềm chế được cảm xúc và hành vi của mình.
Chính vì vậy, sự rèn luyện tư cách, phẩm chất và cảm xúc cá nhân vô cùng quan trọng và phải giáo dục ngay từ thuở nhỏ. Bên cạnh đó, về lâu dài cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tác động theo hướng tích cực mới có thể giảm bớt được vấn nạn trên.
*Tên nạn nhân trong bài đã thay đổi.