Đồng Nai: Cả nhà may mắn thoát chết nhờ… đi ngủ trễ
Do ăn trưa trễ nên hôm nay cả nhà ngủ trưa dậy trễ và may mắn thoát nạn sau khi chiếc xe tải mất lái lao vào nhà.
TP HCM: Cây xanh đổ đè nhà dân trong cơn mưa
TP HCM: Sinh viên mới ở vài ngày, kí túc xá đã nứt toác
TP HCM: Bắt giữ lô hàng gần nửa tỉ đồng không rõ nguồn gốc
TP HCM: Thi thể cụ ông nổi trên sông sau 4 ngày mất tích
Theo đó, khoảng 15h00 chiều nay (13/9), xe tải BKS 60C - 176.50, lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Khi vừa qua hết dốc 47 (ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ lao qua phải, tông thẳng vào ngôi nhà kinh doanh buôn bán bao bì.

Vô cùng may mắn là thời điểm đó, những người trong nhà đang ở phía sau nên không ai bị thương.
“Bình thường mọi hôm thì đầu giờ chiều là chúng tôi đã mở cửa bán hàng rồi. Hôm nay cả nhà ăn trưa trễ, đi ngủ trễ nên hôm nay thức dậy hơi trễ. Chứ nếu dậy sớm thì có thể chết người rồi” chủ nhà cho biết

Vụ việc làm hệ thống cửa sắt và mảng tường phía trước ngôi nhà trên bị đổ sập, nhiều đồ đạc và 1 xe máy bên trong nhà bị đất đá đè, hư hỏng. Bên cạnh đó, mái che và tường bê tông của cửa hàng thời trang kế bên cũng bị hư, nứt toác.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương và TP Biên Hoà có mặt, tiến hành giải quyết hiện trường. Gần 18h00 cùng ngày, vụ việc được xử lý xong.
Bước đầu, theo tường trình của tài xế xe tải thì nguyên nhân do anh đánh lái để tránh xe máy chạy ẩu dẫn đến sự cố trên.











