Hậu quả nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 cộng với phong trào biểu tình liên quan tới mâu thuẫn sắc tộc những ngày qua đã biến Mỹ thành "thùng thuốc súng", theo New York Times.
Người biểu tình xô xát với cảnh sát New York (Ảnh: Reuters)
Hai tháng rưỡi vừa qua, nước Mỹ trải qua dường như đã trải qua những khung cảnh của một bộ phim ảm đạm. Ban đầu, đại dịch Covid-19 càn quét khiến các bệnh viện quá tải ở tâm dịch New York. Lệnh giãn cách xã hội khiến nền kinh tế quốc gia đóng băng và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng.
Xe hơi xếp hàng kéo dài hàng cây số trước các ngân hàng lương thực. Các cuộc biểu tình phản đối lệnh hạn chế đi lại bùng phát tại các bang. Hơn 1,7 triệu người mắc bệnh Covid-19, hơn 100.000 người tử vong vì dịch.
Đến tuần này, một làn sóng biểu tình khác đã bùng nổ từ vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong sau khi bị một cảnh sát da trắng ở Minneapolis, Minnesota ghì cổ.
Cái chết của Floyd được xem là gợi nhắc tới Eric Garner - người bị cảnh sát New York giết chết năm 2014 và trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào “Người da màu đáng được sống” (Black Lives Matter).
Cái chết của Floyd xảy ra chỉ 3 ngày sau khi 3 người đàn ông ở Georgia bị bắt vì giết chết một người da màu có tên Ahmaud Arbery. Phía cơ quan công tố bước đầu chưa buộc tội những người này vì luật tự vệ của bang quy định rằng hành vi của những người đàn ông trên là hợp lệ.
Người biểu tình ở Los Angeles, California đứng trên một chiếc xe cảnh sát bị châm lửa đốt cháy (Ảnh: Reuters)
Sau khi Floyd qua đời, giới chức Mỹ đã buộc phải hành động. Cả 4 cảnh sát liên quan tới vụ việc đều bị sa thải, lãnh đạo cảnh sát trên khắp nước Mỹ lên án vụ việc và Bộ trưởng Tư pháp William Barr cam kết sẽ ưu tiên điều tra vụ án. Tổng thống Trump, người ủng hộ phong trào “Người da màu đáng được sống”, cũng gọi vụ việc là điều tồi tệ.
Ngày 27/5, một số cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo động, buộc chính quyền ban hành lệnh giới nghiêm và điều Vệ binh Quốc gia tới ứng phó tình hình.
Tuy nhiên, vào đêm 28/5, sau khi một công tố viên địa phương nói rằng văn phòng của ông vẫn đang xác định liệu 4 cảnh sát liên quan tới vụ Floyd có phạm tội hay không, bầu không khí đã leo thang lên một mức căng thẳng mới. Những người giận dữ đã giành quyền kiểm soát và đốt cháy một đồn cảnh sát ở Minneapolis. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo quân đội sẽ nổ súng chống lại những người có hành vi cướp bóc.
Cướp bóc tại Los Angeles, California (Ảnh: Reuters)
Nhiệm kỳ gần 4 năm của ông Trump đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực gây chấn động dư luận như vụ bạo động của người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc ở Charlottesville, Virginia, vụ thảm sát ở giáo đường Do Thái Tree of Life ở Pittsburgh, Pennsylvania, vụ xả súng hàng loạt nhằm vào người gốc latinh ở El Paso, Texas. Tuy nhiên, vào những khoảnh khắc đó, tình trạng bất ổn chưa bao giờ lan rộng. Giờ đây, Mỹ có thể đang ở giai đoạn bắt đầu của một mùa hè kéo dài, nóng vì tình trạng bạo loạn, theo New York Times.
Các yếu tố châm ngòi căng thẳng
Có nhiều yếu tố khiến nước Mỹ trở nên “nhạy cảm” vào lúc này: tình trạng thất nghiệp, bất bình đẳng về kinh tế và y tế trong đại dịch, bạo lực từ phía cảnh sát, những thanh thiếu niên không có gì để làm, phe cực hữu có xu hướng cổ súy một cuộc nội chiến thứ 2…
“Tôi nghĩ chúng ta thực sự đang trong giai đoạn mà mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng hơn rất nhiều trước khi có thể bình ổn trở lại”, nhà sử học Heather Ann Thompson từ đại học Michigan cho hay.
Tính đến lúc này, phong trào biểu tình ở Minneapolis đã lan rộng tới các thành phố và bang khác như New York, Denver (Colorado), Louisville (Kentucky)... Ít nhất 25 thành phố tại 16 bang đã ban hành lệnh giới nghiêm vì tình hình căng thẳng.
Người biểu tình ném pháo vào cảnh sát ở Atlanta, Georgia(Ảnh: Reuters)
Các cuộc biểu tình được châm ngòi bởi các trường hợp cụ thể về hành động bạo lực của cảnh sát, nhưng diễn ra trong bối cảnh Covid-19 lan rộng và những người da màu, đặc biệt là những người nghèo, phải hứng chịu những thiệt thòi khi kinh tế ảnh hưởng bởi dịch.
Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison cho biết có nhiều người đã phải chịu đựng ở nhà trong 2 tháng. Một số thất nghiệp, một số không đủ tiền thuê nhà và họ trở nên giận dữ, bực bội.
Theo New York Times, những khó khăn này dường như sẽ gia tăng vì thiệt hại kinh tế do đại dịch mới chỉ ở giai đoạn đầu. Gói trợ cấp thất nghiệp mở rộng sẽ kết thúc vào tháng 7. Ngân sách của các bang không còn nhiều, và các nghị sĩ Cộng hòa từ chối viện trợ thêm cho các bang, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều cắt giảm trong thời gian tới.
Keeanga-Yamahtta Taylor, một nhà nghiên cứu tại Princeton, cho biết: “Khi mọi người túng quẫn, và dường như không có sự hỗ trợ, không có sự chỉ đạo, viễn cảnh trước mắt trở nên không rõ ràng, những điều này sẽ tạo nên cơ sở cho những cảm xúc tức giận, bực mình, tuyệt vọng và gây bất ổn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chứng kiến phản ứng này ở nhiều nơi trong vài tháng tới”.
Người biểu tình tụ tập trước Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, New York Times cho rằng, ngoài các yếu tố kể trên, việc Mỹ đang trở “thùng thuốc súng” có thể liên quan tới một yếu tố khác. Hôm 27/5, hai nhà báo Robert Evans và Jason Wilson cảnh báo về một phong trào cực đoan cánh hữu có tên gọi “boogaloo”. Phong trào này được cho đang thúc đẩy một cuộc “nội chiến” Mỹ lần thứ 2. Trong khi nước Mỹ đang chia rẽ, cũng như bất ổn hậu đại dịch, phong trào này có thể làm gia tăng thêm mối đe dọa về bạo lực.
Hầu hết các tổng thống Mỹ khi đối mặt với bất ổn trong nước sẽ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, theo New York Times. Tuy nhiên, Tổng thống Trump được cho là không quá quan tâm đến việc làm dịu bớt căng thẳng. Trên thực tế, ông đưa ra loạt phát ngôn cảnh báo nổ súng vào người biểu tình cướp bóc, hay dọa người biểu tình xô đổ hàng rào an ninh Nhà Trắng có thể đối mặt với "chó dữ và vũ khí". Tuy nhiên, theo New York Times, các phát ngôn này dường như không thể làm lắng dịu căng thẳng đang leo thang vào lúc này.
Trong 24 giờ qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới trong một ngày cao nhất thế giới, với 154.917 ca, trong khi Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất, với 1.492 ca.
Trong 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận 446.880 ca mới, trong đó Mỹ chiếm nhiều nhất với 104.880 ca, tiếp theo là Anh 39.851 ca, Thổ Nhĩ Kỳ 30.438 ca, Nga 25.133 ca.
Một báo cáo được công bố ngày 16/3 cho biết có gần 3.800 vụ tấn công kỳ thị nhằm vào người Mỹ gốc Á trong vòng chưa đầy 1 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, CNN đưa tin.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Ngày 30/10 tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đối tác đã ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí – điện Lô B, đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án trọng điểm đã kéo dài gần 20 năm này.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.