Không chỉ riêng HLV Park Hang-Seo, rất nhiều nhà cầm quân nước ngoài khi dẫn dắt Việt Nam đều thừa nhận đội tuyển có nguồn lực rất lớn. Đó là cầu thủ thứ 12...
Tin nên đọc
Vì sao Xuân Trường 'mất tích' ở AFF cup 2018?
AFF Cup 2018: Việt Nam bất an với tỷ số 2-1
Video: Xem lại 5 siêu phẩm đẹp mắt của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018.
HLV Park Hang Seo: “Đội tuyển Việt Nam sẽ không lặp lại vết xe đổ ở AFF Cup 2014”
1 ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, vấn đề nóng nhất chính là tấm vé vào sân Mỹ Đình dự khán trận quyết đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Với những ai đã bỏ rất nhiều thời gian để canh mua vé Online và sở hữu 1 cặp vé, họ thực sự là người may mắn vì đã giành chiến thắng trong một cuộc chiến được ví như trò xổ số.
ĐT Việt Nam cũng rất may mắn vì sở hữu nền tảng tuyệt vời là những CĐV cuồng nhiệt, luôn cháy hết mình vì thành công của đội bóng quê hương.
Bóng đá Việt Nam có lúc thăng, lúc trầm, khi thành công, khi thất bại. Nhưng có một điều không thay đổi là NHM luôn sát cánh bên đội tuyển. Niềm tin yêu lan tỏa mạnh mẽ, chỉ chờ đợi cơ hội là bùng cháy mạnh mẽ, có thể cuốn phăng mọi vật cản. Chúng ta đã được chứng kiến không khí hào hùng ấy khi tuyển U23 Việt Nam tạo tiếng vang ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018.
Bóng đá Việt Nam đã gặt hái được những thành công nhất định trong năm 2018 ở các giải châu lục. Nhưng danh hiệu AFF Cup vẫn có ý nghĩa riêng của nó. Đơn giản bởi NHM đã chờ đợi quá lâu. 1 thập kỉ là khoảng thời gian đủ dài để mọi thứ trở nên nguội lạnh, cho tới khi ông Park đến và thổi vào nền bóng đá Việt Nam một luồng khí chất mới mẻ và đầy hy vọng.
Khi tuyển U23 tạo tiếng vang ở giải U23 châu Á và ASIAD, NHM đã được sống trong khoảnh khắc thăng hoa nhất. Những tiếng hô “Việt Nam vô địch” như lạc giọng, những tiếng kèn, trống có sức lan tỏa khủng khiếp. Và những lá cờ đỏ sao vàng trở nên thiêng liêng lạ kì. Tất cả đã hòa vào làm một, khiến bất cứ ai cũng phải rung động trong niềm tự hào lớn lao.
Việt Nam là vậy! Chúng ta đi lên từ chiến tranh, nghèo khó nên rất giàu tinh thần cộng đồng. Nó trở thành nét truyền thống, cái tôi được hòa nhập vào cái chung, tạo ra niềm khao khát mãnh liệt. Mỗi lần đội tuyển giành chiến thắng là mỗi lần đất nước mở hội. Bất kể chàng sinh viên hay người lao động bình dân, tất cả đều chung một nhịp đập khi các chàng trai áo đỏ bước ra sân cỏ. Họ đại diện cho cả một quốc gia. Tự hào lắm chứ...
HLV Park Hang-Seo đã hơn một lần khẳng định ĐT Việt Nam may mắn vì sở hữu lượng CĐV rất cuồng nhiệt và chân thành. Đó là nền tảng rất cơ bản để phát triển một nền bóng đá. Không ít quốc gia đã phải ghen tị với ĐT Việt Nam.
Ở AFF Cup 2018 này, CĐV Việt Nam từng biến khán đài SVĐQG Lào trở thành một Mỹ Đình thu nhỏ. Tới vòng bán kết, sân Bacolod cũng ngập tràn sắc đỏ, khiến người Philippines cũng phải ngả mũ. Rồi ở chung kết lượt đi, 3 nghìn tấm vé vào sân Bukit Jalil mà LĐBĐ Malaysia trao cho CĐV Việt Nam là con số không đủ đáp ứng nhu cầu. Tình yêu của NHM Việt Nam vượt qua cả biên giới và khoảng cách.
Mỹ Đình ngày mai sẽ không còn chỗ trống, thậm chí phải oằn mình để tiếp đón con số hơn 4 vạn CĐV. Khán đài sẽ rực lửa đỏ, cờ trống để cổ vũ thầy trò Park Hang-Seo ở thời khắc quyết định. Đó chính là cầu thủ thứ 12 mà ĐT Việt Nam có được trong cuộc chiến sòng phẳng với người Mã.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-Seo đã kêu gọi NHM tới sân cổ vũ các tuyển thủ. Thực tế thì chẳng cần tới lời hiệu triệu của chiến lược gia người Hàn Quốc, NHM thừa biết họ phải làm gì để đưa đội tuyển tới đỉnh cao khu vực sau 1 thập kỉ chờ đợi.
Mỹ Đình nhỏ bé, chưa bằng 1 nửa sân Bukit Jalil. Nhưng Mỹ Đình cuồng nhiệt không kém, thậm chí còn vượt trội. Người ta đã đo được rằng thời khắc Quang Hải mở tỷ số ở trận lượt về bán kết với Philippines, âm thanh ăn mừng của CĐV Việt Nam đạt ngưỡng cao nhất AFF Cup 2018. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đội tuyển phải choáng ngợp khi viếng thăm Mỹ Đình.
Đã 10 năm nay, Mỹ Đình chưa có một lễ hội thực sự. Có vẻ đây là thời điểm chín muồn để đội tuyển không khiến NHM thất vọng, như tuyên bố của HLV Park Hang-Seo trong buổi họp báo trước trận.
10 năm trước, Quang Hải và nhiều tuyển thủ Việt Nam nằm trong số hàng triệu CĐV đổ ra đường ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2008. Từ hào khí đó, họ đã nuôi cho mình khát vọng để đưa bóng đá Việt Nam tiến gần tới đỉnh khu vực lần thứ 2. Và dám chắc rằng trong không khí ăn mừng ở giải đấu năm nay, sẽ còn nhiều Quang Hải nữa xuất hiện. Sức lan tỏa vĩ đại ấy chính là điểm tựa để ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất.
Hãy ra sân với trái tim nóng và cái đầu lạnh! Hãy là chính mình! Phần còn lại, đã có NHM...