Mái tóc là chữ "O", Cái tai và phần mặt là chữ "Ba", còn phần cổ trở xuống kéo dài lên cánh tay là chữ "Ma"...
|
Nhà thư pháp Lê Thiên Lý bắt đầu viết chữ Obama trên trang giấy trắng. |
Nhắc đến thư pháp Việt phải kể đến “ông đồ” râu, tóc bạc phơ Lê Thiên Lý ở Hải Phòng, một người đam mê thư pháp, say mê mực Tàu, giấy đỏ ngay từ lúc còn nhỏ.
Những nét viết của ông uyển chuyển trên tờ giấy điệp, uốn lượn như “phượng múa rồng bay”.
Thư pháp của ông ngoài việc miêu tả nghĩa còn miêu tả được thần thái của mỗi người hay con vật.
Đặc biệt, ông có cái tài nhận biết được hồn của mỗi người từ gương mặt, cách nhìn, giọng nói để thể hiện hình dáng mỗi người qua những nét chữ tài hoa.
|
Nhà thư pháp Lê Thiên Lý họa thư pháp hình Obama đang vẫy tay chào. |
Vì vậy, tên tuổi của ông đã được những người đam mê thư pháp thừa nhận qua hai cuộc triển lãm tại Festival Huế năm 2006 và 2008.
Cũng theo ông Lý, với tên mỗi người khi viết thư pháp là phải hiện lên được thần thái của người đó. Còn với tên mỗi vật, người ta có thể hình dung vật đó như thế nào.
Nhà thư pháp chia sẻ: “Gương mặt nào tôi cũng thể hiện được qua nét chữ, kể cả gương mặt của Obama. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này hi vọng Obama sẽ ghé thăm Hải Phòng ”.
Để minh chứng cho những gì mình nói là thật, ông liền đặt bút. Chỉ trong chốc lát, chữ thư pháp được viết bằng mực tàu thể hiện ra trên trang giấy trắng thành hình Obama.
Thậm chí, chữ Obama còn được ông cách điệu thành gương mặt Obama. Mái tóc là chữ "O", cái tai và phần mặt là chữ "Ba" còn phần cổ trở xuống kéo dài lên cánh tay là chữ "Ma".
Nói về chữ viết trong bức thư pháp trên, ông Lý giải thích: “Bức thư pháp này thể hiện hình ảnh Omaba sang Việt Nam và đang vẫy tay chào mọi người”, ông Lý cho biết.
Với cách viết mộc mạc, đơn sơ nhưng không kém phần tài hoa, thâm thúy. Mỗi nét chữ của ông mềm mại, biến hóa như “rồng bay phượng múa,” khiến người dù không thông tường chữ Hán khi ngắm cũng phải bị hút hồn, mê thích.