Đoạt mạng cha chỉ vì bị quấy rầy khi ngủ
Chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ việc cha nói chuyện to tiếng gây ồn ào khiến Y Phúc không ngủ được mà hắn đã cầm dao đâm cha tử vong.
Sắp xét xử vụ thảm sát khiến 4 bà cháu tử vong trong căn biệt thự ở Quảng Ninh
Điểm lại 3 vụ thảm sát chấn động dư luận năm 2016
Cận cảnh hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người tử vong ở Hà Giang
Thảm sát tại Hà Giang khiến 4 người trong gia đình tử vong

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt bị cáo Y Phúc Byă (SN 1993, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar) tù chung thân về tội “Giết người”. Bị cáo đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống người cha đẻ của mình.
Theo cáo trạng: Khoảng 16 giờ, ngày 03/07/2016, sau khi đi làm về Y Phúc sang nhà dì ruột để ăn cơm và uống rượu với hai người em. Đến 20 giờ thì Y Phúc về nhà đi ngủ, trong khi nằm ngủ ở nhà thì người cha nói chuyện to tiếng gây ồn ào nên không ngủ được.
Lúc này Y Phúc có nói với cha: “Thôi đi ngủ đi, ồn ào, đi làm về đã mệt rồi để cho người khác ngủ nữa”. Nhưng bị cha quát lớn “Tao thích ngủ thì ngủ, tao là bố của mày, mày có quyền gì nói tao” sau đó ông tiếp tục nói chuyện.
Bực tức, Y Phúc đi xuống bếp lấy một con dao rồi đi lên nhà. Thấy Y Phúc đi đến người đàn ông từ trên giường lao tới thì bị đâm một nhát vào người.
Hung thủ nhẫn tâm xuống tay đâm cha mình thêm hai phát nữa. Đâm cha xong Y Phúc cởi áo băng lại và gọi người đưa đi cấp cứu. Do mất máu nhiều, vết thương quá nặng người đàn ông đã tử vong trên đường đi.











