"Đỏ mặt" chiêm ngưỡng tượng khỏa thân của Donald Trump ở New York
Ngày 18/8, một bức tượng khỏa thân của tỷ phú Donald Trump mang tên “Hoàng đế không có tinh hoàn” vừa được dựng lên ở quảng trường Union, New York đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân và khách du lịch.
Tổng thống Obama: Sự hùng mạnh của Mỹ không phụ thuộc vào Donald Trump
Anh trai ông Obama sẽ bỏ phiếu cho…Donald Trump
Tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên Donald Trump
Donald Trump nhận đề cử của đảng, cam kết đánh bại Hillary Clinton
Tin nên đọc





Theo Reuters, bức tượng có màu cam với kích thước của người thật được đặt trong tư thế 2 tay để lên bụng. Tuy nhiên, đến buổi chiều, công nhân của Sở quản lý công viên và giải trí New York (NYDPR) đã dỡ bức tượng này xuống.
Giải thích về hành động này, người phát ngôn của NYDPR, bà Mae Ferguson cho biết việc lắp đặt một bức tượng không được cấp phép ở bất kỳ công viên nào của thành phố đều là bất hợp pháp.
Hiện tại, ngoài bức tượng được đặt tại Quảng trường Union ở Manhatta, New York, còn có 4 bức tượng Donald Trump khỏa thân khác cũng đã được đặt tại khu vực công cộng ở các thành phố lớn Los Angeles, San Francisco, Seattle và Ohio.
Tại New York, bức tượng đã nhanh chóng khiến nhiều người ngạc nhiên với các tiếng cười khúc khích và khuôn mặt sửng sốt từ du khách đi qua. Thậm chí nhiều người còn chụp ảnh và làm trò bên cạnh bức tượng.
Trả lời phỏng vấn Reuters về bức tượng, bà Ina Cope, 1 phụ nữ 58 tuổi cho biết: “Nó thực sự điên dồ. Tôi vừa rời khỏi tàu điện và nhìn thấy nó”, bà nói và cười lớn.
Được biết, tác giả của những bức tượng này là công ty Indecline, có trụ sở tại bang California, Mỹ.
Trong một tuyên bố Indecline cho biết: “Việc bức tượng xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi giống như mong muốn của chúng tôi là cười vào tham vọng không khả thi và ảo tưởng của Trump khi muốn trở thành Tổng thống Mỹ vào mùa thu”.
Một số hình ảnh về bức tượng gây náo loạn New York, Mỹ:









