Chỉ vì việc tranh giành nhau micro hát karaoke, Nam điên cuồng trút “mưa dao” khiến nạn nhân suýt chết.
Ngày 14/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Nam (SN 1968, trú tại phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Giết người”.
|
Bị cáo với khuôn mặt nhầu nhĩ trong phiên xét xử. |
Theo cáo trạng truy tố, tối 7/11/2014, Nam cùng hai người bạn là anh Vũ Xuân Đại (SN 1976), Vũ Hữu Tám (SN 1972) rủ nhau đi hát karaoke ở quán Hoa Lan.
Khoảng 21h, anh Trần Văn Mùi (là bạn của anh Nam - chủ quán lẩu) ở gần đó, thấy các bạn hát nên cũng chạy sang góp vui. Bắt gặp bài hát mà mình yêu thích nên cả Mùi và Đại đã giành nhau chiếc micro, dẫn đến xô xát.
Được mọi người can ngăn, nên cả hai dừng lại và đi về nhà. Ấm ức vì anh Đại bỏ về, ít phút sau Nam thanh toán tiền hát, rồi cùng anh Tám sang quán lẩu của Mùi.
Đến quán, Nam đi vào bếp lấy con dao dựa đuổi chém anh Mùi. Cùng lúc, anh Nguyễn Hữu Thuần (SN 1961, trú ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm), thực khách đang ngồi ăn lẩu tại quán, ló đầu ra xem liền bị Nam vung dao chém đứt vành tai phải. Sợ hãi, anh Thuần buông bát đũa bỏ chạy.
Không dừng lại đó, Nam tiếp tục đuổi chém anh Mùi tới tấp vào đầu. Anh Nguyễn Duy Trinh (SN 1987, ở phường Thượng Cát) chạy tới can ngăn cũng bị đối tượng vung dao tấn công, rất may không bị không trúng.
Hành động điên cuồng của Nam chỉ dừng lại khi có người hét toáng lên “chết người rồi”. Về phần anh Mùi, do được cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng nhưng bị tổn hại 76% sức khỏe.
Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, mong được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, với tính chất côn đồ, hung hãn, gây nguy hiểm cho xã hội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Nam 15 năm tù về tội “Giết người”.