Bị phụ tình, bị từ chối yêu thương hay ghen tuông, thành kiến… đều là một trong số những lý do mà những kẻ thủ ác thường bao biện cho tội ác tạt axit kinh hoàng của mình.
Tin nên đọc
Hai nữ sinh viên bị tạt axít giữa đường phố Sài Gòn
Nữ sinh bị tạt axit ở Sài Gòn từng mâu thuẫn gay gắt với bạn cùng phòng
Nam sinh lớp 11 hạ gục tình địch bằng 2 nhát chém vì ghen tuông
Ghen tuông, chặn đường sát hại người yêu rồi tự tử
Vô cớ bị tạt axit đến mù mắt?
Mới đây nhất, vào khoảng 10h30 ngày 30/3, hai nữ sinh viên khoảng 20 tuổi chở nhau trên xe máy mang BKS tỉnh Bình Thuận lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng đi cầu vượt Quang Trung thì bị hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên tạt một loại chất lỏng được cho là axit vào mặt cô gái điều khiển xe máy.
Sau khi thực hiện hành vi này, hai nam thanh niên nhanh chóng rồ ga bỏ chạy. Ngay sau đó nữ sinh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ cho biết do tổn thương quá nặng bởi axit nên mắt của nữ sinh viên Thu Hương không thể phục hồi được.
Liên quan đến vụ việc này, chiều qua 31/3, nhà chức trách đã bắt được một nghi can và đang mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan khác.
Níu kéo không được, mang axit hủy hại nhan sắc người yêu
Trưa 15/10/2015, hai nữ sinh năm nhất một trường cao đẳng đi xe máy trên đường về nhà ở phường Long Trường (quận 9, TP HCM), khi đi đến gần cầu Tăng Long (phường Tăng Nhơn Phú A), cả hai bị hai nam thanh niên đi xe vượt lên tạt axit vào mặt rồi tẩu thoát.
Hai cô gái đau đớn ôm mặt loạng choạng ngã xuống đường, được người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Nữ sinh cầm lái bị phỏng mặt bên trái, phỏng mi mắt, giác mạc mắt bên trái độ 2, nữ sinh còn lại cũng bị tổn thương vùng mặt.
Ngay tối 15/10, Công an quận 9, TP HCM xác nhận đang tạm giữ nghi can Lê Thanh Sang để điều tra về hành vi tạt axít nói trên. Trước đó, một trong hai nạn nhân vừa chia tay với Sanh là cậu bạn học chung trường. Nam sinh này nhiều lần níu kéo nhưng không được nên lên kế hoạch tạt axit.
Hai mẹ con bị tạt a xít trả thù tình
Chiều 5/11/2014, bà Đỗ Thị Xuân Hiếu (32 tuổi) cùng con gái tên Dịu (16 tuổi, công nhân tại Bình Dương) đang trên đường về nhà sau giờ làm thì một thanh niên bịt mặt tạt ca a xít vào người.
|
Hai mẹ con bà Hiếu đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Gia đình & Xã hội) |
Hậu quả khiến bà Hiếu bị bỏng 15% diện tích cơ thể (độ II, III), Dịu bị bỏng 8% (độ II, III) tập trung chủ yếu ở vùng mặt, cổ, hai cánh tay và chân.
Được biết, chỉ vì không muốn con gái quan hệ với 1 thanh niên xăm trổ và có hành tung bất chính nên bà đã can ngăn. Nghe lời dạy của mẹ, Dịu đã kiên quyết chấm dứt mối quan hệ ấy. Tuy nhiên, thanh niên này vẫn không chịu buông tha cho bạn gái và lên kế hoạch tạt axit cả hai mẹ con để trả thù tình.
Kẻ "cuồng yêu" tạt axit "người trong mộng" khiến 7 người vạ lây
Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê Bến Tre), bán hàng đa cấp và có quen rồi yêu chị Hồng Kim Huôi (23 tuổi ở Phú Quốc, Kiên Giang) nhưng chị Huôi không đồng ý. Tuy vậy, hắn vẫn thầm thương trộm nhớ và rồi khi nghe tin 2 ngày nữa Huôi về quê nhà để làm đám hỏi, gã này như điên loạn. Hắn lên kế hoạch mua axit hủy hoại nhan sắc "người trong mộng".
Buổi trưa, chị Huôi cùng các em chuẩn bị lên xe taxi từ công ty chị ở số 127 Nguyễn Văn Cừ (quận 5) để ra sân bay thì bất ngờ Dũng chạy xe Air Blade tới cầm ca axit tạt vào người chị Huôi. Khi bị dính axit, cả 5 cô gái đều hoảng loạn bỏ chạy.
Huôi và cô gái khác chạy qua đại lý vé số 127 Nguyễn Văn Cừ, núp sau lưng bà chủ sạp vé số Tăng Túy Hà (45 tuổi) và cầu cứu. Dũng tiếp tục lao tới, tạt hết số axit còn lại trong ca vào Huôi và bà Hà. Lúc này, hai bé Kỳ và Quyên đang ngồi chơi game gần quầy vé số cũng bị axit văng trúng người
Hậu quả, chị Hồng Kim Huôi bị phỏng axit diện tích 30% ở mặt, cổ, hai tay, hai đùi và ngực và bà Tăng Thúy Hà bị phỏng diện tích ở mắt, cổ và hai tay, một số nạn nhân bị nhẹ nên được cho về nhà. Chiều 3/11/2014, Công an quận 5 (TP HCM) đã bắt giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng.
Mâu thuẫn trên bàn rượu, tạt axit cả gia đình bạn nhậu để trả thù
Trước khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Việt (SN 1987) bị Hoàng Văn Việt (SN 1990) đánh vì mâu thuẫn trong một lần ăn nhậu.
Tưởng chừng mâu thuẫn đã qua từ lâu, nhưng vào 17h30 ngày 2/6/2014, Nguyễn Văn Việt rủ Nguyễn Thành Đạt (SN 1993), Bùi Quang Trung (SN 1994, cùng ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) cùng 3 người khác cầm theo một can nhựa đựng nửa lít axít đậm đặc và nhiều hung khí như gậy, ống tuýp sắt tìm đến nhà Hoàng Văn Việt để trả thù.
|
Anh Trung với những vết bỏng trên mặt do phải “lĩnh” cả ca axít của những kẻ côn đồ. (Ảnh: Công lý) |
Vừa tới nhà, chúng nhìn thấy anh Hoàng Văn Trung (anh trai Hoàng Văn Việt) đứng trước cổng, mặc dù chẳng hề mâu thuẫn với anh này, song Nguyễn Văn Việt đã nhẫn tâm hắt thẳng can axít đậm đặc vào mặt và người anh Trung khiến nạn nhân phỏng nặng. Nạn nhân đau đớn tột cùng, kêu cứu.
Nghe tiếng anh Trung la hét, nhiều người trong nhà Trung chạy ra, Nguyễn Văn Việt tiếp tục dùng số axít còn lại trong can tạt vào những người nhà anh Trung, làm anh Trần Thanh Tuấn, Trần Thanh Tâm và Trịnh Hoàng Anh bị bỏng nặng.
Kẻ thủ ác còn tàn độc đến mức, sau khi tạt axít làm 4 người bị bỏng nặng, các nạn nhân quằn quại đau đớn, chúng vẫn chưa dừng lại, khi thấy ông Hoàng Văn Lăng (cha anh Trung) chạy ra cổng xem chuyện gì xảy ra, lại bị băng nhóm này lao vào dùng ống tuýp sắt và gậy đánh ông Lăng gục tại chỗ.