Người cha đã khuất với di nguyện đứa con trai chưa được công nhận sẽ có tên trong gia phả, và rồi TAND đã chấp nhận, gia đình vỡ òa hạnh phúc.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1959, đều ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, kết hôn trên cơ sở tự nguyện có đăng ký kết hôn năm 1977. Quá trình chung sống vợ chồng sống hạnh phúc, kinh tế ổn định, họ có với nhau 04 cô con gái.
Do ông Tuấn là con trưởng trong gia đình, lại không có con trai để nối dõi tông đường, năm 2005 bà Minh cùng gia đình đã động viên cho ông Tuấn kết bạn với chị Trần Thị Thanh, sinh năm 1978 ở cùng khu.
Việc ông Tuấn và chị Thanh có quan hệ ngoài hôn nhân với nhau được hai bên gia đình ủng hộ. Năm 2007, chị Thanh sinh được bé trai đặt tên là Trung là con của chị Thanh với ông Tuấn, vì giữa chị Thanh và ông Tuấn không đăng ký kết hôn nên giấy khai sinh của cháu Trung phần họ và tên cha không được kê khai, cháu phải mang họ của mẹ.
Khi cháu Trung được 05 tuổi, gia đình hai bên thống nhất cho cháu Trần Văn Trung về ở với ông Tuấn và bà Minh. Tháng 6/2016, do mắc bệnh hiểm nghèo, biết không thể qua khỏi nên ông đã viết lại di nguyện của mình thể hiện mong muốn sau khi ông chết, vợ và các con ông sẽ làm thủ tục nhờ cơ quan chức năng xác định con Trần Văn Trung là con đẻ của ông, và trong giấy khai sinh của Trung bổ sung tên Nguyễn Văn Tuấn vào phần họ tên cha.
|
Ảnh minh họa. |
Thực hiện tâm nguyện của ông Tuấn, ngày 09/02/2017, bà Nguyễn Thị Minh đã làm đơn yêu cầu gửi đến tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, về việc “yêu cầu xác định cha cho con”, và được tòa án thụ lý cùng ngày.
Quá trình tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ xác định cháu Trung và ông Ngọc (em trai ông Tuấn) có mối quan hệ huyết thống theo dòng nội với xác suất là 98,56%.
Ngày 20/03/2017, tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã mở phiên họp giải quyết việc dân sự “yêu cầu xác định cha cho con”, căn cứ vào các quy định của pháp luật tòa án đã ra quyết định chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Minh, xác định ông Nguyễn Văn Tuấn là bố đẻ cháu Trần Văn Trung.
Sau khi tòa án ra quyết định, gia đình bà Minh và đặc biệt là cháu Trung như vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Bà Minh đã thực hiện xong di nguyện của người chồng đã khuất, gia đình bà chính thức được pháp luật công nhận có thêm thành viên mới và cháu Trung đã thực sự có đầy đủ cha và mẹ.