Ở Nhật được 21 năm, cũng giống như bao người khác, vợ chồng nhà Sakura (anh Dũng và chị Phương Anh) bị cuốn vào văn hoá “làm việc quên mình” của người Nhật. Nhận thấy thời gian tiếp xúc với con mỗi ngày đều rất ít, vợ chồng nhà Sakura đã đặt mục tiêu đi cắm trại ít nhất 1 lần/tháng để thắt chặt tình cảm gia đình, dạy con cách sống tự lập và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong con.
Bài viết dưới đây là chia sẻ của vợ chồng Nhà Sakura (anh Dũng và chị Phương Anh), ở Yokohama, Nhật Bản cùng hai con gái 9 tuổi và 13 tuổi về sở thích đi cắm trại tuy “hành xác” nhưng đầy tính giáo dục của gia đình.
Rút ngắn khoảng cách trong gia đình
Ở Nhật được 21 năm, cũng giống như bao người khác, chúng tôi bị cuốn vào văn hoá “làm việc quên mình” của người Nhật. Nhiều hôm cả hai vợ chồng đi làm đến đêm mới về, chỉ kịp ngồi ăn với con một chút rồi phải cho con đi ngủ. Cuối tuần thì con lại phải đi học thêm nên thời gian gia đình dành cho nhau rất ít. Đây có lẽ là nếp sinh hoạt thường thấy của các gia đình Nhật Bản, tuy nhiên vợ chồng tôi rất muốn theo sát những thay đổi của con và tăng cường các hoạt động trải nghiệm gia đình, nên đã chọn cách đi du lịch - cắm trại vào tất cả các kỳ nghỉ lễ ngắn dài của Nhật.
Ở Nhật có 3 kỳ nghỉ dài là Tuần lễ Vàng, Tuần lễ Bạc, kỳ nghỉ năm mới cùng rất nhiều ngày nghỉ lễ rải rác trong năm. Thường thì nhà tôi sẽ tổ chức 1 chuyến du lịch nước ngoài và 2 chuyến đi phượt (roadtrip) xuyên nước Nhật vào 3 kỳ nghỉ dài, còn vào những ngày nghỉ lễ thì nhà tôi hay tranh thủ đi cắm trại hoặc đi chơi ngắn ngày. Tính đến nay, nhà tôi đã đi qua 36 trên tổng 47 tỉnh của nước Nhật và một số nước khác như Mỹ, Úc,...
Nhà Sakura câu cá lòng tong trên hồ băng.
Đi du lịch có thật sự sướng như mọi người thấy?
Khi nhắc đến du lịch, chắc nhiều người sẽ liên tưởng đến các cụm từ như “sang chảnh”, “tốn kém”, hay “khó sắp xếp”. Trước kia nhà tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi tôi (anh Dũng) có cơ hội đi cắm trại cùng một người bạn ở Nhật vào năm 2016. Cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên hùng vĩ, được trải nghiệm một cuộc sống khác xa đời thường là một cảm giác rất mới mẻ, khiến tôi bị “nghiện” kiểu đi chơi này ngay lập tức. Khác với hình thức đi du lịch và ở khách sạn, hình thức đi cắm trại và tự phục vụ đáp ứng đủ các tiêu chỉ ngon - bổ - rẻ, cho nên nhà tôi đã duy trì sở thích này trong suốt 4 năm qua.
Đồ đạc một lần đi cắm trại của nhà Sakura.
Đi cắm trại thật ra rất khổ. Cơ sở vật chất thiếu thốn và hoang sơ, hơn nữa mình còn phải tự lấy nước, bổ củi, dựng lều trại,... Tuy nhiên cũng vì vậy mà mình được sống chậm lại. Nếu ở khách sạn hay ở nhà cuối tuần thì chắc chắn nhà tôi sẽ không có những hoạt động gia đình như cùng nấu ăn, cùng nhặt củi, cùng leo núi,... Những cái bất tiện khi đi cắm trại lại chính là công cụ giúp gắn kết gia đình tôi và tạo ra những kỷ niệm đẹp cho gia đình.
Cơ hội “vàng” để giáo dục con
Mỗi lần đi phượt hay đi cắm trại về là vợ chồng tôi lại hiểu thêm về tính cách của hai con gái. Khi ở cùng nhau 24/24, cha mẹ sẽ quan sát được hành động của con, lắng nghe kỹ hơn những câu chuyện con kể, từ đó biết được con đang nghĩ gì và cảm thấy như nào. Đây cũng là cơ hội để con học cách tự giải quyết vấn đề thông qua những tình huống bất ngờ ở những địa điểm khác nhau. Chẳng hạn, có lần nhà tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đi, vợ chồng tôi đã phải gọi gọi cảnh sát, sau đó trao đổi về vấn đề bảo hiểm và đền bù với chủ xe bên kia. Hai con sau khi quan sát tình huống sẽ biết cách gọi cảnh sát, hiểu vai trò của mỗi bên, từ đó có thể áp dụng để xử lý những tình huống tương tự. Tương tự với những trường hợp như xịt lốp xe, gặp chủ nhà có thái độ tệ,... vợ chồng tôi luôn cố gắng hỏi ý kiến của con và cùng con giải quyết vấn đề. Để con phát triển tư duy ứng biến thì phải đặt con vào nhiều tình huống khác nhau. Nếu không đi ra ngoài và khám phá thường xuyên, có lẽ chúng tôi sẽ không thể gặp những tình huống như vậy. Vậy nên có thể nói, việc đi du lịch - cắm trại tạo ra một “trường đời thu nhỏ” để con trải nghiệm và trưởng thành.
Hai bé nhà Sakura cắm trại đốt lửa trên tuyết.
Bất ngờ trước những trưởng thành của con
Một lần nọ, khi bố mẹ đang đi làm, con gái lớn tan học về nhà bấm chuông nhưng không thấy em ra mở cửa, cũng không liên lạc được với bố mẹ. Thường thì em tan học trước chị nên sẽ ở nhà đợi chị về, nhưng hôm ấy sau khi bấm chuông chị vẫn không thấy có động tĩnh gì. Con gái lớn nghĩ đến khả năng em mình bị bắt cóc nên lập tức nhờ những người hàng xóm trong khu nhà đi tìm em. Một trong những người ấy liên lạc với trường, nhờ trường gọi cho tôi (chị Phương Anh). Lúc ấy tôi cũng hoảng vì nhìn qua camera trong nhà cũng không thấy được gì. Hoá ra là con bé đang ngủ nhưng lại đắp chăn kín nên không nghe thấy tiếng chuông. Sau lần ấy, tôi ngẫm nghĩ rằng nếu rơi vào tình huống ấy thì chắc một đứa trẻ sẽ trở nên hoảng loạn, tuy nhiên con gái mình lại bình tĩnh tìm kiếm sự trợ giúp của những người khác và xử lý một cách êm xuôi. Tôi tin rằng chính những chuyến đi và những tình huống ngoài dự đoán đã giúp con trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề.
Trong suốt 4 năm vừa qua, nhà tôi đã đi đến khá nhiều những khu cắm trại lớn nhỏ. Một số khu cắm trại có nhiều hoạt động vui chơi như cho cá ăn, chèo thuyền,... nhưng đa số các bãi cắm trại sẽ chỉ có thiên nhiên bao quanh. Lúc này hai con sẽ phải phát huy tính sáng tạo và tự nghĩ ra trò chơi, đơn giản như là trò ném đá hay trèo cây. Nhiều lần vợ chồng tôi bất ngờ vì vừa mới đến nơi, quay ra đã thấy hai con “lập hội” với các bạn khác từ khi nào, rồi còn rủ nhau đi nhặt lá, nhặt củi. Qua nhiều lần đi như vậy, chúng tôi nhận thấy hai con đã trở nên tự lập, dạn dĩ hơn, không ngại giao tiếp với người lạ, hòa nhập cộng đồng rất nhanh.
Hai bé nhà Sakura hòa đồng cùng các bạn mới quen ở khu trại.
Trước kia, khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi vẫn phải sắp quần áo cho con trước mỗi chuyến đi. Giờ đây, vợ chồng tôi chỉ cần nói nhà mình sẽ đi chơi 2 ngày 1 đêm, đi biển hay đi núi,... là hai con sẽ biết phải lựa quần áo và đồ dùng phù hợp để sắp vào balo. Trên đường đi, hai con cũng hay quan sát những hành động của bố mẹ và đặt câu hỏi rất thiết thực.
Chẳng hạn, khi thấy bố mẹ xin hoá đơn đỏ, con sẽ hỏi tại sao cần hoá đơn đỏ; khi lên đường cao tốc, con sẽ hỏi tại sao đường cao tốc thu tiền;... Bây giờ đi đâu hai con cũng có thể giúp bố mẹ lấy hoá đơn đỏ và quan trọng hơn là hiểu được mục đích của việc ấy. Đối với vợ chồng tôi, việc tạo ra môi trường để con có thể tự do tìm tòi và đặt những câu hỏi ngoài kiến thức học trên lớp là rất quan trọng, và vì vậy chúng tôi cũng luôn cố gắng giải đáp thắc mắc của con một cách tận tình.
Một mũi tên trúng nhiều đích
Những chuyến đi du lịch - cắm trại không những là dịp là tiếp xúc và giáo dục con cùng nhau mà còn là vợ chồng tôi hâm nóng tình cảm. Chúng tôi làm hai ngành nghề khác nhau với những đặc thù riêng nên cũng hiếm có thời gian tiếp xúc và chia sẻ tâm tư. Đi du lịch là một cách hiệu quả để giải phóng năng lực tiêu cực và rồi sau đó quay trở lại công việc với một tâm thế tốt hơn. Đi cắm trại về quả thật rất mệt, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sảng khoái vì đã nhận được nhiều trải nghiệm quý báu. Nhiều người tưởng chúng tôi dư dả nên mới đi chơi nhiều như vậy, nhưng sự thật là để có thể đi nhiều nơi thì chúng tôi phải siết chặt chi tiêu, lúc đi du lịch thì tự mang đồ ăn, dụng cụ để tiết kiệm nhất có thể.
Nhà Sakura quây quần bên nhau trong một lần đi cắm trại.
Chúng tôi đã đi qua rất nhiều địa điểm nhưng gần đây mới bắt đầu lưu giữ lại những kỷ niệm của gia đình qua những thước phim. Dù bận bịu với công việc nhưng vợ chồng tôi vẫn dành thời gian quay video cả nhà đi du lịch - cắm trại và đăng lên kênh YouTube của gia đình: Nhà Sakura - Khám phá Nhật Bản (https://bit.ly/39P9dDN). Trước mỗi chuyến đi chúng tôi đều tìm hiểu rất kỹ thông tin về địa điểm đó cũng như giao lưu với người bản địa để lý giải những nét văn hoá của họ. Với những thông tin và kinh nghiệm như vậy, chúng tôi thấy sẽ rất phí nếu chỉ giữ cho riêng mình. Với mong muốn chia sẻ góc nhìn của người đã ở Nhật 21 năm, vợ chồng tôi sẽ rất vui nếu có thể truyền được cảm hứng cho những gia đình đang muốn xích lại gần nhau và có thêm những trải nghiệm thân mật. Chúng tôi luôn nhắn nhủ rằng, bạn không cần đi chơi xa, cũng không cần chi nhiều tiền, chỉ cần mang một tư duy mở đến một môi trường mới và đón nhận những trải nghiệm một cách tích cực nhất.
Với những ai muốn thử cắm trại nhưng còn chưa “dám”, vợ chồng tôi khuyến khích bạn bắt đầu bằng các chuyến picnic gần nhà, tiếp theo chọn một nơi cắm trại cho thuê đồ và đi cùng bạn bè. Chỉ cần đi một lần là bạn sẽ hiểu tại sao cắm trại lại gây nghiện đến vậy!
TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum vừa có Thông báo số 85/TB-SKHĐT về chấm dứt hoạt động dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Sắp tới, TAND huyện Quốc Oai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Bình Minh. Do có tình tiết mới và nhiều tình tiết chưa được làm rõ, luật sư tham gia vụ án đã có kiến nghị HĐXX tạm đình chỉ vụ án.
Ngày 29/09/2024, lễ ra mắt sản phẩm và các giấy phép công bố thuộc thương hiệu HAMYY SKIN với mục tiêu xây dựng thương hiệu Việt, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của người Việt đặt tiêu chuẩn quốc tế.
Trước tình trạng tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Cục Hải quan tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma tuý; đẩy mạnh phối hợp nghiệp vụ trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế.
Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ Phạm Hùng Dũng (SN 1983, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thu giữ 2,2 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 15 viên đạn và nhiều tang vật.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sửa đổi, bổ sung nội quy lần này làm sao đảm bảo tính minh bạch, công khai, trong đó nghiên cứu tăng cường phát thanh, truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi.
“APEC 2027 không chỉ là sự kiện chính trị - ngoại giao trọng đại của quốc gia, mà còn là thời cơ quý giá để Phú Quốc khẳng định vị thế, phát triển đột phá và vươn tầm quốc tế”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định khi làm việc với tỉnh Kiên Giang.
Quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước bắt đầu thực hiện từ đầu năm học 2025 - 2026, nhiều nhà quản lý, nhà giáo và các phụ huynh trên toàn quốc bày tỏ niềm vui mừng trước quyết định đầy tính nhân văn.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.