Đền thiêng thờ vị hoàng đế sáng lập thương cảng Vân Đồn
Ngôi đền thiêng này khi xưa chính là nơi hoàng đế Lý Anh Tông đã lập đài tiếp dân, hỏi ý kiến muôn dân về việc xây dựng thương cảng Vân Đồn...
Tựa lưng vào núi Cái Rồng, hướng mặt ra vịnh Bái Tử Long bao la hung vĩ, tương truyền nơi này khi xưa hoàng đế Lý Anh Tông đã lập đài tiếp dân, hỏi ý kiến muôn dân về việc xây dựng thương cảng Vân Đồn – một thương cảng có vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ về dân sự, kinh tế - thương mại, mà còn có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, cho đến tận hôm nay.
Đền thờ vua Lý Anh Tông nằm trong quần thể di tích Đền thờ Vua Lý Anh Tông (tên chữ là Hải Vân linh từ) và danh thắng động Đông Trong (tên chữ là Vọng Hải Sơn động), toạ lạc tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đền được xây dựng từ năm Chính Long Bảo Ứng thứ 10 (khoảng năm 1172), nằm trên bậc thềm triền núi Rồng Mẹ thơ mộng và linh thiêng.

Theo sử sách, hoàng đế Lý Anh Tông sinh tháng 4 năm 1136 là con trai trưởng của vua Lý Thần Tông. Khi vua cha qua đời có ghi trong chỉ dụ căn dặn thái tử: “Nước ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, châu ngọc bảo bối không cái gì không có, nước khác không thể nào bì được, con hãy giữ lấy nước cho cẩn thận”.
Vâng lời mẫu hậu và lời căn dặn của vua cha, vua Lý Anh Tông truyền cho bá quan quân sĩ sắm sửa thuyền rồng đi kiểm tra vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc và các cửa khẩu ra vào thông thương quan trọng để có bình thư sách lược phòng thủ lâu dài cho đất nước, chống âm mưu xâm lược của giặc Tống lúc bấy giờ.

Ngày 12/8/1149 đức vua Lý Anh Tông cùng đoàn tùy tùng lần đầu đặt chân đến đất Vân Đồn, khi đó còn là vùng hải đảo hoang sơ (đến năm 36 tuổi vua Lý Anh Tông đến Vân Đồn lần thứ hai, khi này đã được vua xây dựng thành một thương cảng sầm uất).
Khi vua Lý Anh Tông đến, nhân dân trong vùng mượn núi Rồng Mẹ (Cái Rồng) để lập đài đón tiếp. Cũng chính nơi này, vị vua anh minh đã lập đài tiếp dân, hỏi ý kiến muôn dân về việc sẽ xây dựng một thương cảng của quốc gia. Sau này chính hoàng đế Lý Anh Tông là người lập ra thương cảng Vân Đồn nổi tiếng vào năm 1149 để giao thương, phát triển Vân Đồn thành vùng biển đảo trù phú, sầm uất trong suốt một thời gian dài theo dòng lịch sử nước Việt.
Tương truyền sau khi đức vua qua đời, nhân dân đã lấy nơi vua ngự tiếp dân tại núi Rồng Mẹ để lập đền thờ tưởng nhớ công ơn trời bể của hoàng đế. Cùng với việc thờ vua Lý Anh Tông, ngôi đền còn thờ nhập nội kiểm hiệu Thái phó bình chương quân quốc trọng sư Tô Hiến Thành - một vị Tể tướng có công rất công rất lớn trong việc mở mang bờ cõi Đại Việt và thờ Thái sư đồng bình chương sự Đỗ An Dĩ.
Theo quan sát, hiện Khu di tích đền thờ vua Lý Anh Tông nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa, lưng tựa vào núi Rồng, mặt nhìn xuống xa xa là thị trấn khang trang, sầm uất. Khuôn viên của đền có vách núi uốn cong, được ví như tay long cao và dài liên tục, tay hổ thấp và ngắn. Đền có thế tọa sơn ỷ dốc, đón thủy mạch để trị long khí, lấy dãy đồi xa phía Tây thị trấn Cái Rồng làm án.
Tương truyền nơi này vua Lý Anh Tông khi xưa đã lập đài để tiếp dân và sau đó đã ra chiếu lập thương cảng Vân Đồn để phát triển giao thương, buôn bán.
Từ đó, người dân miền biển đảo trù phú và sầm uất này hàng năm vẫn tìm về bậc thềm triền núi Rồng để tưởng nhớ công đức phát triển giao thương, buôn bán của vua Lý Anh Tông.
Cùng ghé thăm địa chỉ du lịch tâm linh đặc sắc này qua chùm ảnh tuyệt đẹp:














