Ông Lê Quang Thiết đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ về cái chết bất thường của con trai ông trong quá trình bị tạm giam.
|
Hình minh họa. |
Gửi đơn đến báo Pháp luật Việt Nam, ông Lê Quang Thiết (trú tại xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ về cái chết bất thường của con trai ông - anh Lê Quang Bình - trong quá trình bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội.
Ông Thiết cho biết “Sau một thời gian bị tạm giam tại nhà giam giữ Công an huyện Gia Lâm, cháu Thiết (lúc đó là bị can trong vụ án Trộm cắp tài sản) bị chuyển đến Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội. Cháu không có tiền sử bệnh tật gì, lúc cháu ra đầu thú vẫn khỏe mạnh nhưng không hiểu sao, cháu phải đưa vào viện cấp cứu và đã tử vong vào rạng sáng ngày 21/4/2016 tại Bệnh viện Bạch Mai.
Chúng đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc đầy uẩn khúc này”. Về nội dung vụ việc, ông Thiết cho biết “Bình đã có vợ và 1 con 19 tháng tuổi. Cả hai vợ chồng đều sinh sống và làm ăn ở quê (xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia) và chưa từng vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vào cuối tháng 12/2015, Bình nghe lời rủ rê của một số bạn bè cùng quê đi ăn trộm hoa ly tại Viện nghiên cứu Rau quả Trung ương (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).
Cháu được phân công canh chừng để các bạn vào lấy trộm hoa. Bị công an huyện Gia Lâm phát hiện, cháu đã bỏ chạy nhưng do nhận thấy lỗi của mình nên đã ra đầu thú và khai báo sự việc. Thế nhưng khi gia đình còn đang tìm thuê luật sư bào chữa cho cháu thì cháu đã tử vong”.
Theo ông Thiết, vào khoảng 20 giờ ngày 20/4/2016, anh Lê Quang Thanh (anh trai Bình) có nhận được cuộc điện thoại từ số máy 0912658… xưng là công an ở trại giam cho biết Bình bị ốm và đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Công an khó chăm sóc nên gọi gia đình ra hỗ trợ.
Ông Thiết đã nhờ ngay họ hàng ở Hà Nội vào chăm sóc Bình nhưng khi vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thì họ đã thấy Bình rất nguy kịch, đang được các bác sỹ cấp cứu. Ngay sau đó, bác sĩ trực đã thông báo người nhà phải ký giấy chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Đến gần nửa đêm, Bình mới chuyển viện và khoảng hơn một tiếng sau thì tử vong do “bị trụy mạch chưa rõ nguyên nhân”. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã vào cuộc để làm rõ vụ việc và cho biết phải chờ Kết luận giám định của Viện Pháp y Quốc gia để xác định rõ nguyên nhân tử vong của Bình.
Nhưng đến nay, đã 5 tháng trôi qua mà gia đình vẫn chưa nhận được tin gì về kết quả điều tra, xác minh vụ việc. Theo phản ánh trên đây, Báo PLVN đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để sớm thông báo kết quả xử lý cho thân nhân bị can Bình.