ĐBQH Hà Minh Huệ cho rằng, nghề báo là nghề vinh quang, đáng tự hào, đáng trân trọng và được xã hội tôn vinh nhưng cũng nhiều rủi ro, thách thức.
Trước hết, xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể những người làm báo nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016). Xin được chúc cho những người làm báo luôn mạnh khỏe và giữ được nhiệt huyết, sự công tâm trong ngòi bút của mình.
Cũng nhân ngày kỷ niệm trọng đại này, PV báo Người Đưa Tin đã có phỏng vấn ĐBQH Hà Minh Huệ, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ về những trăn trở của ông với nghề báo nói riêng.
|
ĐB Hà Minh Huệ trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội (Ảnh Dương Thu). |
Phóng viên: Dù đã trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau nhưng trước hết ông cũng là một nhà báo. Cảm xúc của ông như thế nào với ngày đặc biệt hôm nay?
ĐBQH Hà Minh Huệ: Nghề báo là một trong những nghề cao quý. Người làm báo thực hiện sứ mệnh của người ghi chép lịch sử. Những tác phẩm báo chí của các nhà báo sản xuất ra hàng ngày hàng giờ rất có ích cho xã hội khi thông tin đúng sự thật, khách quan.
Nghề báo là nghề vinh quang, đáng tự hào, đáng trân trọng và được xã hội tôn vinh nhưng cũng nhiều rủi ro, thách thức. Nếu nắm được quy luật của xã hội, có nghiệp vụ chuyên môn tốt thì sẽ có những tác phẩm báo chí xuất sắc, được độc giả đón nhận, hoan nghênh.
Nhiều tác phẩm báo chí có thể thay đổi xã hội. Ví dụ như cuộc chiến tranh ở Việt Nam cách đây hơn 40 năm, những thông tin báo chí chính thống đã giúp cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và kể cả người dân Mỹ hiểu rõ hơn về bản chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, báo chí cũng góp phần tạo nên những thắng lợi to lớn xây dựng và phát triển đất nước.
Phóng viên: Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông muốn nói điều gì với người làm báo nói chung và những phóng viên trẻ nói riêng?
ĐBQH Hà Minh Huệ: Hiện nay, báo chí truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức, nhất là ảnh hưởng từ mạng xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu, người làm báo nói chung phải tích cực trau dồi đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và làm việc theo tinh thần như nhà báo Hữu Thọ từng nói: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Tức là, cần nhìn nhận đúng vấn đề, có tâm trong sáng, kỹ năng tốt.
Tôi mong rằng, trong sự phát triển chung của xã hội, giới báo chí cũng sẽ tiếp tục phát triển truyền thống của 91 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng nhau góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước cũng như xây dựng, bảo vệ tổ quốc nói chung.
Đặc biệt với các nhà báo trẻ, có ưu điểm về nhanh nhạy, nắm vững kỹ thuật, hiểu biết sâu rộng nhưng cũng cần trau dồi kinh nghiệm, học hỏi từ những người đi trước để có những tác phẩm báo chí tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.
Phóng viên: Ông có điều gì còn trăn trở với nghề báo, nghiệp viết báo hay không?
ĐBQH Hà Minh Huệ: Đứng trước những thách thức của thời đại, của sự phát triển truyền thông, tôi mong rằng, người làm báo có thể bi ến thách thức thành cơ hội. Chúng ta đã có truyền thống tốt đẹp thì không thể không phát huy. Hy vọng, thời gian tới, báo chí tiếp tục phát triển phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân và làm tốt vai trò phản biện xã hội, làm cho đường lối, chính sách Nhà nước đi vào thực tiễn tốt đẹp hơn.
Phóng viên: Theo ông, để trở thành một người làm báo chân chính, điều gì là quan trọng nhất với mỗi phóng viên, nhà báo?
ĐBQH Hà Minh Huệ: Tôi nghĩ rằng, đầu tiên là phải nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Không chỉ nghề báo mà bất cứ nghề nào, đạo đức nghề nghiệp cũng là điều quan trọng, cần được đề cao. Phóng viên, nhà báo phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ của công dân, của nhà báo với xã hội, không dễ dãi với ngòi bút của chính mình. Mọi thông tin đưa ra phải khách quan và trung thực.
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông đã chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin.