Lẫn giữa rất nhiều cuộc thi tìm kiếm ca sĩ, vũ công… thì gameshow có tên gọi “Tài năng DJ” xuất hiện như một làn gió mới.
Người ta hi vọng sẽ tìm kiếm thêm cho showbiz Việt những gương mặt tài năng mới làm màu mỡ thêm “đất DJ” vốn dĩ còn nghèo nàn và khô khan ở Việt Nam. Tuy nhiên, những gì “Tài năng DJ” đang làm không chỉ khiến khán giả mà cả những người trong nghề cảm thấy “nhức mắt”.
|
Bộ ba giám khảo chính của chương trình trừ Wang Trần làm nghề DJ, lại có một biên đạo múa (Việt Max) và một ca sĩ (Hương Giang Idol). |
“Sạn” từ nội dung đến hình thức
Điều đầu tiên khiến khán giả cảm thấy không hài lòng đó là khi công bố bộ 3 “quyền lực”, những người có vai trò “cầm cân nảy mực” cho chương trình.
Nhiều người thắc mắc là ngoài Wang Trần là một DJ đang làm nghề, và một số giám khảo khách mời có liên quan đến DJ, thì Việt Max và Hương Giang Idol lại là biên đạo múa và ca sĩ.
Liệu hai người “ngoại đạo” đó có thế mạnh như thế nào và hoạt động gì liên quan đến nghề DJ để có thể ngồi vào vị trí đó?
Nhưng đó chưa là tất cả. Cả 8 tiết mục trình diễn trong tập đầu tiên đều đã bị cộng đồng mạng “tố” ăn cắp, đồng thời chỉ ra đích danh nguồn nhạc bị đạo nhái. Hoàng Rapper, một người đã từng có kinh nghiệm trong một số chương trình thi đấu có liên quan tới DJ đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề bản quyền của chương trình với báo chí: “Điều tôi rất lo ngại là về vấn đề bản quyền âm nhạc. Rất nhiều nhà sản xuất đều rất ngỡ ngàng khi nhạc do họ hòa âm phối khí được sử dụng trong chương trình phát sóng mà chưa được xin phép. Theo tôi nghĩ, tối thiểu nhất, trong phần biên tập hậu kỳ cho từng tiết mục, nên nêu rõ tên của ca khúc và tên nhà sản xuất tạo ra track nhạc đó để thể hiện sự tôn trọng, tôn vinh và giữ an toàn cho thí sinh”.
Và sự phẫn nộ của khán giả đối với chương trình đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm khi trong phần thi của thí sinh Tấn Đạt còn chơi cả đoạn nhạc có câu: “Smoke weed everyday” (tạm dịch: Hút cần sa mỗi ngày) trong bài thi.
Như vậy rõ ràng phần hậu kì kiểm tra nội dung âm nhạc hoàn toàn “sơ sài” bởi việc xử lý đầy “sạn” như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến nhà sản xuất mà còn sai trong việc truyền tải thông điệp bài nhạc đến người nghe.
Chưa dừng lại ở đó, trong phần trình diễn của nhóm thi “Tốc độ”, các thí sinh đã mix 4 bài nhạc liên tiếp bao gồm “Không quan tâm”, “Vợ người ta”, “Thanh niên làm theo lời Bác” và “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”.
Sau khi tiết mục diễn ra một nửa, phần tốp ca của bài “Thanh niên làm theo lời Bác” vang lên khiến không ít khán giả bất ngờ. Hay như, phần thi của Á hậu Tố Uyên với nghệ danh Dj Eva khiến khán giả “không thể tin vào mắt” với màn trình diễn của cô.
Nhiều người xem nếu không biết thì rất có thể sẽ nhầm tưởng đây là một cuộc thi tìm kiếm ca sĩ khi phần hát của cô chiếm gần 80% thời lượng thi.
Chương trình sẽ đi về đâu?
Nhiều người nghi ngờ về những gì mà mà chương trình tìm kiếm “Tài năng DJ” đang thực hiện, đó là đưa những tiết mục “thảm họa” vào để thu hút sự chú ý của khán giả, giống như Vietnam Idol đã từng làm và tạo hiệu ứng cực kỳ tốt.
Cũng có những người khẳng định, đây chắc chắn không phải là “dụng ý” mà là thảm họa thật sự bởi ngay sân khấu dành cho các DJ cũng có diện tích khiêm tốn, sơ sài, ánh sáng loang lổ. Khán giả khá hạn chế, đứng nhún nhảy không chút hào hứng.
Bên cạnh những người cảm thông với các thí sinh khi họ chỉ có 2 phút để thực hiện bài thi nên rất khó để thể hiện khả năng trừ Scratching (kỹ năng sử dụng đĩa nhựa trên đầu phát đĩa nhựa và Mixer như một nhạc cụ để tạo ra nhiều loại âm thanh và hiệu ứng khác nhau), thì cũng có những người cho rằng hình ảnh của DJ từ trước đến nay là những người có nhiệm vụ mang lại niềm vui cho khán giả, chứ không lố lăng và tự biến mình thành trò cười và trong những tập đã phát sóng các thí sinh hầu như chỉ tập trung vào những phần phụ hoạ như: múa, hát, đàn… làm nhiều kỹ thuật khác không liên quan để gây chú ý.
Tuy nhiên, dù phản biện thế nào đi chăng nữa thì ai ai cũng phải công nhận một điều rằng chương trình “Tìm kiếm tài năng DJ” đang khiến cho cả công chúng lẫn những người trong nghề đều cảm thấy thất vọng bởi có quá nhiều “sạn” được nhặt ra khi chương trình mới chỉ đi được 1/3 chặng đường.
Cuộc thi đã không thể “tưới mát” cho nghề DJ ở Việt Nam hơn mà nó đang khiến cho nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với bộ môn nghệ thuật này.