Đau đớn chân trái dài hơn chân phải 4cm sau phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng
Nữ bệnh nhân chân dài thêm 4cm sau khi phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, suốt thời gian dài phía bệnh viện không có động thái khắc phục hậu quả.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An: GPMB đạt 99,91%
Luật sư nói gì về sai phạm liên quan đến hồ sơ lao động nước ngoài tại Bắc Giang
Thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản tại 7 tỉnh, thành phố trong năm 2023
Những hành vi phạm tội có thể tố giác bằng ứng dụng định danh điện tử
Chuyện thật mà như đùa, nữ bệnh nhân sau khi thực phẫu thuật thay khớp háng ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng xong, thì “bỗng” chân dài thêm 4cm.
Tuy nhiên, suốt hơn 10 tháng qua, phía bệnh viên không có động thái nào để khắc phục hậu quả gây ra cho nữ bệnh nhân.
Đó là trường hợp của bà Trần Mai Anh (SN 1959, số 2 đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), bà Mai Anh cho biết, vào ngày 18/1/2022, bà bị ngã và bị rạn xương đùi trái.
Được người quen tư vấn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng là đơn vị có trang thiết bị tốt nhất và có thể mời các bác sĩ giỏi từ khắp nơi về mổ, ngay lập tức bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng nơi bệnh nhân mổ khớp háng.
Ngay khi chuyển vào Bệnh viện, bà Trần Mai Anh được tư vấn nếu không phẫu thuật ngay sẽ dẫn đến tình trạng bại liệt suốt đời.
Sau khi được các bác sỹ tư vấn, bà Trần Mai Anh nhất trí với gói mổ dịch vụ thay khớp háng với số tiền 130 triệu đồng vì bà Mai Anh không có thẻ Bảo hiểm y tế.
Ngày 29/1/2022, bà Trần Mai Anh được bác sỹ Nguyễn Đức Hòa cùng kíp mổ phẫu thuật thay khớp háng trái.
Sau 2 ngày dưỡng bệnh, khi tỉnh lại hẳn thì bà Mai Anh phát hiện chân được phẫu thuật (chân trái) dài hơn chân còn lại. Bà lấy thước nhờ người nhà đo thì chân được phẫu thuật dài hơn chân còn lại tới 4 cm!.
Vì quá hoảng sợ vì điều đó, nên bà Mai Anh đã nhiều lần đề nghị với điều dưỡng, bác sỹ cũng như lãnh đạo bệnh viện có cuộc họp để tìm giải pháp xử lý.
“Liên tục là những ngày tiếp theo sau đó, tôi yêu cầu được gặp lãnh đạo Bệnh viện để xử lý về vấn đề của tôi. Tuy nhiên, nhận lại là sự trốn tránh, thờ ơ từ phía bệnh viện, họ tìm đủ mọi cách để không tiếp nhận những thông điệp mà tôi yêu cầu”, bà Mai Anh cho biết.
Nói về khoảng thời gian 10 tháng qua, đôi mắt bà Mai Anh bỗng ầng ậng nước rồi nhòe đi. Dường như, sức chịu đựng của một người phụ nữ đã đi đến giới hạn, thay vào đó là tột cùng của sự khổ đau, là niềm uất ức, rồi đến bất lực.
“Những ngày sau phẫu thuật, dù đau đớn nhưng tôi không được dùng thuốc giảm đau, khi hỏi nhân viên bệnh viện vì sao không cho tôi dùng thuốc, thì được trả lời “chị đã cam kết sử dụng thuốc giảm đau có ma túy trong 3 ngày, nếu chị muốn dùng thì gọi người nhà đến đây cam kết, nghiện thì tự chịu.
Khi nghe được câu trả lời như thế, tôi như chết lặng, đau đớn, uất nghẹn”, bà Mai Anh nói.

Bà Trần Mai Anh đau đớn kể cho PV nghe về những đau đớn suốt 10 tháng qua.
“Rồi những ngày sau đó, tôi liên tục yêu cầu được gặp lãnh đạo Bệnh viện, nhưng đổi lại sự sự thờ ơ, và những lời hứa, chỉ cần điều trị tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện sau ít tháng là hai chân bằng nhau. Tuy nhiên, suốt 10 tháng qua, 2 chân của tôi không những không dài bằng nhau, mà nó càng ngày càng đau đớn, chân bên thay khớp háng vẫn còn dài hơn 4cm và liên tục bị tím đen, tôi không thể đứng lên được nếu không có máy hỗ trợ, không thể tự đi vệ sinh, làm việc gì cũng phải có người hỗ trợ.
Bản thân tôi, giờ như người bị tàn phế, chân bên thay khớp háng đang có nguy cơ hoại tử dần, mà tôi còn được biết bản thân bị cắt hết gân chân, như trở thành “phế nhân”, bà Mai Anh đau đớn cho biết.
Suốt thời gian dài, tôi liên tục kêu cứu, khẩn cầu khiến nghị lãnh đạo Bệnh viên Đa khoa Quốc tế Hải Phòng có trách nhiệm sớm khắc phục hậu quả của bệnh viện đã phẫu thuật sai cho tôi.
Đổi lại là những lời hứa suông từ bệnh viện, mà ở đây là lãnh đạo bệnh viên ông Nguyễn Thanh Hồi – Giám đốc điều hành bệnh viện.

Chân trái của nữ bệnh nhân dài thêm 4cm sau khi phẫu thuật ở bệnh viên Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.
Bản thân chỉ mong muốn Bệnh viên Đa khoa Quốc tế Hải Phòng phải có trách nhiệm với bệnh nhân, phải khắc phục những sai sót đã gây ra cho tôi, để tôi sớm trở lại bình thường. Để thấy được tấm lòng cao cả của người hành nghề ý đức, và xứng đáng với câu “Lương y như từ mẫu”.
Ở diễn biến khác, trong rất nhiều văn bản làm việc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng với nhiều bên khác nhau, cũng như văn bản gửi đi cho các đơn vị khác, đều thừa nhận có sự việc đã phẫu thuật làm chi trái dài hơn chi phải cho bệnh nhân Trần Mai Anh.
Cụ thể, trong Biên bản hội chuẩn ngày 9/4/2022, của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cho biết, sau phẫu thuật không có nhiễm trùng, không chảy máu…Bệnh viện chụp cắt lớp 2 chi dưới, kết quả đô trên phim chân trái dài hơn chân phải 2.3cm.
Tiếp tục trong Giấy giới thiệu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng gửi cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng trái toàn bộ cho bệnh nhân Trần Mai Anh (SN 1959, số 2 đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) vào ngày 29/1/2022.
Sau tập phục hồi chức năng 3 tháng tại bệnh viện, bệnh viện khám ghi nhận tình huống 2 chân của bệnh nhân không bằng nhau, trong đó chân trái dài hơn chân phải là 3-3,5 cm…
Kính đề nghị Bộ Y tế, Thành uỷ, UBND TP Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng cho thanh tra, kiểm tra xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

