Hà Nội 20 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 21 °C
Đà Nẵng 20 °C
Yên Bái 18 °C
  • Hà Nội Hà Nội 20°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 21°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 20°C
  • Yên Bái Hà Nội 18°C

Dấu ấn người đảng viên Y Buê KDăm qua những mùa bầu cử - Bài 2: Những bước chân vận động bầu cử giữa đêm đại ngàn

Dân sự
15/03/2026 20:00
Ngọc Anh - Nguyễn Nam
aa
Những bước chân bền bỉ của ông đã đi qua nhiều mùa bầu cử, đi qua những nẻo đường buôn làng, mang theo lời vận động giản dị nhưng chân thành: mỗi lá phiếu đều là tiếng nói của người dân.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi những con đường đất đỏ uốn mình qua từng buôn làng, có một người đảng viên lặng lẽ nhiều năm gắn bó với công việc chung của cộng đồng. Đó là ông Y Buê KDăm.

Người đảng viên tiên phong của buôn làng

Một trong những dấu mốc đặc biệt ý nghĩa trong cuộc đời và quá trình trưởng thành của Y Buê KDăm là năm 2021 ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đối với ông, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự ghi nhận của tổ chức Đảng đối với những nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm của một người con buôn làng luôn tâm huyết với cộng đồng.

Trước khi trở thành đảng viên, Y Buê KDăm đã có nhiều năm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình, ông luôn là người đi đầu trong các hoạt động của buôn làng như vận động bà con đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Người đảng viên tiên phong Y Buê KDăm.
Người đảng viên tiên phong Y Buê KDăm.

Không chỉ gương mẫu trong lời nói, Y Buê KDăm còn tiên phong trong hành động. Ông tích cực vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, cải thiện đời sống. Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, Y Buê KDăm kiên trì giải thích, tuyên truyền để bà con hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, ông dần khẳng định được uy tín trong cộng đồng và được các tổ chức đoàn thể, chi bộ địa phương ghi nhận, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.

Nhớ lại ngày chính thức được kết nạp Đảng, Y Buê KDăm xúc động, chia sẻ: “Đó là niềm vinh dự lớn lao và cũng là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Từ một người luôn mong muốn được cống hiến cho buôn làng, giờ đây tôi càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của một người đảng viên”.

Được Đảng dẫn lối, soi đường, Y Buê KDăm càng thêm vững tin vào con đường mình đang lựa chọn. Ông tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con trong buôn.

Bên cạnh đó, Y Buê KDăm còn tích cực vận động người dân phát triển kinh tế gia đình, thay đổi phương thức sản xuất, từng bước xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, hướng tới sản xuất hiệu quả và bền vững.

Nhờ sự kiên trì vận động của ông cùng sự đồng thuận của người dân, đời sống của nhiều hộ gia đình trong buôn từng bước được cải thiện, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó.

Với Y Buê KDăm, trở thành đảng viên không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình trách nhiệm lớn hơn. Đó là hành trình tiếp tục cống hiến, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng buôn làng ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“Đi từng nhà, nói từng người” giữa đại ngàn

Năm 1992, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, cũng là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ trong hành trình hoạt động của “già làng”, cán bộ cơ sở Y Buê KDăm.

Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, vận động bà con trong buôn thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa IX và H ĐND các cấp - một nhiệm vụ tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống chính trị ở cơ sở.

Thời điểm đó, đời sống của nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vẫn còn nhiều thiếu thốn. Đường sá đi lại khó khăn, thông tin chưa được phổ biến rộng rãi, trong khi trình độ nhận thức của một bộ phận người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn hạn chế.

Không ít người khi ấy vẫn xem việc bầu cử là điều gì đó xa lạ. Một số bà con còn băn khoăn: đi bầu cử có ý nghĩa gì, lá phiếu của mình có thực sự quan trọng hay không. Chính trong bối cảnh đó, vai trò của những cán bộ cơ sở - những người am hiểu đời sống buôn làng và có uy tín trong cộng đồng trở nên đặc biệt quan trọng.

Với trách nhiệm của mình, Y Buê KDăm đã cùng với các đoàn thể ở địa phương kiên trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ ý nghĩa của ngày hội bầu cử.

Y Buê KDăm tại kỳ bầu cử mới nhất.
Y Buê KDăm tại kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Công việc tuyên truyền khi ấy không có loa phát thanh, cũng không có những phương tiện truyền thông hiện đại. Phương thức hiệu quả nhất vẫn là “đi từng nhà, nói từng người”.

Nhiều đêm liền, trong ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu nhỏ, người cán bộ trẻ lặng lẽ đi khắp buôn. Con đường đất đỏ sau những cơn mưa trở nên lầy lội, trơn trượt; xung quanh là không gian tĩnh mịch của núi rừng Tây Nguyên. Nhưng ông vẫn kiên trì gõ cửa từng gia đình.

Trong những căn nhà sàn ấm lửa, bà con ngồi quanh bếp nướng bắp hoặc sấy cà phê. Ông ngồi xuống, chậm rãi kể chuyện về ngày bầu cử sắp tới.

Không phải những lời tuyên truyền khô khan. Ông chỉ nói giản dị rằng đi bầu cử là quyền của mỗi người dân, rằng mỗi lá phiếu giống như tiếng nói của buôn làng gửi đến Nhà nước.

Ngoài sân, gió đại ngàn thổi qua những tán cây cao. Trong căn nhà nhỏ, câu chuyện về lá phiếu dần trở nên gần gũi với bà con.

Từ vận động quần chúng đến ngày hội của buôn làng

Ban đầu, không phải gia đình nào cũng sẵn sàng tham gia. Một số người còn e dè, cho rằng việc bầu cử chỉ dành cho cán bộ hoặc những người “hiểu biết nhiều”.

Nhưng bằng sự chân thành và kiên nhẫn, Y Buê KDăm dần tạo được niềm tin trong cộng đồng. Ông không chỉ giải thích mà còn lắng nghe tâm tư của bà con, giải đáp những thắc mắc rất đời thường.

Mỗi khi nghe một gia đình gật đầu đồng ý đi bầu cử, ông lại cảm thấy niềm vui lan tỏa. Đối với ông, đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là biểu hiện của niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Từ những lần vận động đầu tiên ấy, nhận thức của người dân trong buôn dần thay đổi. Bà con hiểu rằng bầu cử không phải là việc xa vời mà là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân.

Đến những kỳ bầu cử sau này, ngày bỏ phiếu ở buôn làng Ea Drông thực sự trở thành một ngày hội.

Từ sáng sớm, con đường dẫn vào nhà văn hóa buôn đã rộn ràng bước chân người dân.

Phụ nữ khoác lên mình những bộ váy thổ cẩm sặc sỡ. Những người đàn ông mặc áo sơ mi chỉnh tề, trò chuyện rôm rả trước sân.

Trẻ con chạy quanh sân nhà văn hóa, còn người lớn xếp hàng trật tự chờ đến lượt bỏ phiếu.

Tiếng loa tuyên truyền vang lên giữa không gian núi rừng yên bình.

Đồng bào DTST xã Ea Drông đi bầu cử.
Đồng bào DTST xã Ea Drông đi bầu cử.

Khi những lá phiếu lần lượt được bỏ vào hòm phiếu, nhiều người trong buôn không giấu được niềm vui. Với họ, đó không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là cách để mỗi người góp tiếng nói vào sự phát triển chung của đất nước.

Đứng lặng quan sát bà con đi bỏ phiếu, Y Buê KDăm chỉ mỉm cười. Đó là niềm vui giản dị của người nhiều năm kiên trì vận động.

Ông luôn tâm niệm: “Một người cán bộ không phải là người đứng trên nhân dân, mà phải là người gắn bó mật thiết với nhân dân. Muốn vận động được bà con thì trước hết phải hiểu đời sống của họ, biết lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng”.

Những bước đi âm thầm nhưng bền bỉ từ cơ sở như vậy đã góp phần quan trọng đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống buôn làng.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, câu chuyện về những cán bộ cơ sở như Y Buê KDăm chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của niềm tin - niềm tin vào Đảng, vào cộng đồng và vào khát vọng vươn lên của mỗi buôn làng.

“Tâm hồn mở hội” mỗi mùa bầu cử

Đối với ông Y Buê KDăm, các kỳ bầu cử luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. ông thường chia sẻ một cách giản dị rằng đó là lúc “tâm hồn mở hội”, bởi đây là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trong những buổi sinh hoạt cộng đồng hay khi gặp gỡ bà con, Y Buê KDăm vẫn thường nhắc nhở rằng mỗi lá phiếu đều có giá trị quan trọng. Theo ông, khi người dân tích cực tham gia bầu cử, đó không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển chung của địa phương.

Chính những lời chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành ấy đã góp phần nâng cao ý thức của bà con trong việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương.

(còn tiếp)

bài liên quan
Đắk Lắk: Gần 99% cử tri tham gia bầu cử, 48 xã phường đạt tỷ lệ 100%

Đắk Lắk: Gần 99% cử tri tham gia bầu cử, 48 xã phường đạt tỷ lệ 100%

Những lá phiếu của cử tri thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
100% cử trị xã Minh Đài gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào lá phiếu

100% cử trị xã Minh Đài gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào lá phiếu

Theo Báo cáo từ Uỷ ban MTTQ xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, trong ngày hôm nay 15/3, 100% các cử tri trên địa bàn đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ bầu cử, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng của mình vào các đại biểu được bầu chọn.
Dấu ấn người đảng viên Y Buê KDăm qua những mùa bầu cử - Bài 1: Từ bếp lửa nhà dài đến hành trình gắn bó với buôn làng

Dấu ấn người đảng viên Y Buê KDăm qua những mùa bầu cử - Bài 1: Từ bếp lửa nhà dài đến hành trình gắn bó với buôn làng

Với Y Buê KDăm, mỗi mùa bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân, mà còn là dịp để người cán bộ cơ sở góp phần gieo thêm niềm tin của bà con vào Đảng, vào Nhà nước.
Hơn 2,2 triệu cử tri Đắk Lắk nô nức tham gia bầu cử

Hơn 2,2 triệu cử tri Đắk Lắk nô nức tham gia bầu cử

Trong số hơn 2,2 triệu cử tri trên toàn tỉnh Đắk Lắk có rất nhiều cử tri trẻ bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử.
Cử tri rẻo cao Thái Nguyên nô nức, phấn khởi đi bầu cử

Cử tri rẻo cao Thái Nguyên nô nức, phấn khởi đi bầu cử

Sáng ngày 15/3/2026, hòa chung không khí dân chủ, phấn khởi của cử tri cả nước, đúng 06 giờ 30 phút, 15/15 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Bạch Thông(Thái Nguyên) đã đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc bầu cử, đảm bảo trang trọng, đúng quy định và an toàn.
Quảng Ninh rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử

Quảng Ninh rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử

Ngày 15/3/2006, hơn 1 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Không khí phấn khởi lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm của nhân dân đối với đất nước.
Mới nhất
Đọc nhiều
Dấu ấn người đảng viên Y Buê KDăm qua những mùa bầu cử - Bài 2: Những bước chân vận động bầu cử giữa đêm đại ngàn

Dấu ấn người đảng viên Y Buê KDăm qua những mùa bầu cử - Bài 2: Những bước chân vận động bầu cử giữa đêm đại ngàn

Với Y Buê KDăm, mỗi mùa bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân, mà còn là dịp để người cán bộ cơ sở góp phần gieo thêm niềm tin của bà con vào Đảng, vào Nhà nước.
Tây Ninh nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Tây Ninh nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy vai trò của
Áp dụng quy định mới về con dấu, pháo và căn cước từ ngày 15/3

Áp dụng quy định mới về con dấu, pháo và căn cước từ ngày 15/3

Bắt đầu từ ngày 15/3, Nghị định 58/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành. Các quy định về quản lý con dấu, pháo, đăng ký cư trú và căn cước sẽ có những thay đổi nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và tổ chức.
Tin bài khác
Thắm thiết tình quân dân trong ngày bầu cử nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Thắm thiết tình quân dân trong ngày bầu cử nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Trong Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 (ngày 15/3), cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau còn tận tình hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người đi lại khó khăn thực hiện quyền bầu cử. Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”, thắt chặt thêm tình quân dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Vị biển tinh khôi trong gỏi cá chim trắng

Vị biển tinh khôi trong gỏi cá chim trắng

Những ai từng đến những làng chài, hẳn chẳng thể quên được hình dáng những con cá chim dẹt mình, óng ánh bạc dưới nắng sớm. Nhưng để thưởng thức trọn vẹn sự tinh túy của nó, không gì bằng một đĩa gỏi cá chim trắng – món ăn đòi hỏi sự tỉ mẩn của người làm và sự tinh tế của người ăn.
Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ: Doanh nghiệp Lạng Sơn tung tiền “tán lộc” khắp phố

Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ: Doanh nghiệp Lạng Sơn tung tiền “tán lộc” khắp phố

Không chỉ là lễ hội truyền thống lớn của xứ Lạng, lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ còn gây chú ý bởi sự tham gia sôi động của doanh nghiệp Lạng Sơn khi nhiều cửa hàng dựng rạp, chuẩn bị cỗ bàn và “tán lộc” cho du khách.
Tưng bừng ngày hội bầu cử tại Tổ bầu cử số 37, Công an tỉnh Cà Mau

Tưng bừng ngày hội bầu cử tại Tổ bầu cử số 37, Công an tỉnh Cà Mau

Hòa trong không khí phấn khởi của Nhân dân cả nước, sáng 15/3, Tổ bầu cử số 37 (Công an tỉnh) tại Khóm 26, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do AI gây ra?

Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do AI gây ra?

Nếu hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra sai sót dẫn đến thiệt hại trên thực tế, ai sẽ phải chịu trách nhiệm: thuật toán, nhà phát triển hay người vận hành, triển khai?
Gỡ bỏ bài viết xuyên tạc bầu cử sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở

Gỡ bỏ bài viết xuyên tạc bầu cử sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở

Một trường hợp tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung chia sẻ thông tin xuyên tạc bầu cử sau khi làm việc với cơ quan Công an.
Đưa thông tin xúc phạm ứng cử viên HĐND tỉnh lên mạng, 2 người bị xử phạt

Đưa thông tin xúc phạm ứng cử viên HĐND tỉnh lên mạng, 2 người bị xử phạt

Ông Đ.M.H. và ông P.T.X. đã đăng các bài viết, bình luận với nội dung ý nghĩa và mục đích giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an.
Nét văn hóa đặc sắc của Lễ hội Kén rể Đường Yên

Nét văn hóa đặc sắc của Lễ hội Kén rể Đường Yên

Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức ghi danh Lễ hội Kén rể thôn Đường Yên vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024 không chỉ tôn vinh những giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo mà còn góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản của cộng đồng cư dân xã Thư Lâm (Hà Nội).
Cà Mau: Cử tri phường Bạc Liêu nô nức tham gia bầu cử, kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng

Cà Mau: Cử tri phường Bạc Liêu nô nức tham gia bầu cử, kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, cử tri trên địa bàn phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) nô nức tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Công tác tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ấm tình ngày bầu cử ở xã biên giới Nậm Cắn

Ấm tình ngày bầu cử ở xã biên giới Nậm Cắn

Trong không khí dân chủ, phấn khởi của ngày bầu cử, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay từ sáng sớm, bà con các dân tộc trên địa bàn đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu, nghiêm túc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.