Đạo diễn "lão làng" thú tội mọc "râu xanh"
Ở tuổi 65, diễn viên quen mặt của Truyền hình Hàn Quốc - Choi Yong Min đã cúi đầu thừa nhận hành vi quấy rối tình dục dơ bẩn. Sau khi thừa nhận tội lỗi, ông tuyên bố gác lại sự nghiệp và rời bỏ vị trí giáo sư chuyên ngành diễn xuất tại đại học Myungji.
Vũng Tàu: Yêu râu xanh bỏ bàn nhậu để cưỡng hiếp thiếu nữ 15 tuổi
Bắt “yêu râu xanh” xâm hại con gái bạn nhậu
Tin nên đọc




Mới đây, làng giải trí Hàn lại vừa “chào đón” thêm một thành viên nữa trong danh sách “yêu râu xanh” quấy rối tình dục phụ nữ.
Cái tên mới nhất chính là nam diễn viên kỳ cựu Choi Yong Min. Choi Yong Min sinh ngày 19/8/1953, là nam diễn viên gạo cội trong làng giải trí Hàn Quốc.
Ông đã góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh từ thập niên 90. Thời gian gần đây ông vẫn đóng góp trong các tập phim Saimdang, Light's Diary (đóng cùng Lee Young Ae), Rebel: Thief Who Stole the People..
Lên tiếng thừa nhận
Cụ thể, ngày 28/2/2018, trên một diễn đàn mạng Hàn Quốc, một bài viết của nạn nhân bị nam diễn viên Choi Yong Min quấy rối tình dục được đăng tải. Bài viết có tựa đề “Lời bộc bạch. Chiến dịch "Me Too”.
Người viết từng theo học khoa Diễn xuất kịch của đại học chuyên ngành Myungji. Theo lời kể của nạn nhân nữ, sau khi tốt nghiệp cô được một tiền bối giới thiệu tham gia một vở diễn.
Tuy nhiên, cô nhiều lần bị ép buộc phải tới hầu rượu trong những bữa tiệc tính chất “đặc biệt” của đoàn kịch. Trong một vài lần đi về nhà cùng tiền bối bằng taxi, cô đã bị động chạm cơ thể, quấy rối tình dục.

Dù cô đã tỏ thái độ phản kháng nhưng tiền bối này vẫn giả vờ say xỉn để tiếp tục quấy rối. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được, cô tát hắn ta và bỏ xuống taxi ngay lập tức.
Điều đặc biệt, phần cuối của bài viết, nhân vật nữ đã công bố tên của tiền bối được nhắc tới là diễn viên - giáo sư khoa Diễn xuất kịch của đại học Myungji – Choi Yong Min.
Ngay sau lời cáo buộc, nam diễn viên kỳ cựu Choi Yong Min đã lên tiếng xin lỗi: “Tôi xin cúi đầu xin lỗi những ai đã bị tổn thương bởi hành vi và lời nói không lành mạnh của mình.
Tôi sẽ không bào chữa bởi thực sự là tôi đã sai. Xin lỗi vì đã khiến tất cả các nạn nhân bị tổn thương. Tôi cũng xin sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy sự tha thứ của mọi người.
Tôi sẽ từ chức giáo sư tại trường Đại học và dừng tất cả các hoạt động diễn xuất. Tôi gửi lời xin lỗi tới mọi người một lần nữa”.
Xuống đường biểu tình hưởng ứng
Mới đây vào ngày 8/3, Hội đồng phụ nữ quốc gia Hàn Quốc (KNCW) đã tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ tại hội trường Quốc hội. Tại đây, các tổ chức phụ nữ đã nhất trí sẽ hỗ trợ phong trào “Me too”, và dẫn đầu trong việc xóa bỏ tận gốc tình trạng lạm dụng tình dục đã bám rễ sâu trong xã hội Hàn Quốc.
Khoảng 100 thành viên của Hiệp hội Các phụ nữ Công giáo Hàn Quốc đã tuần hành ở khu vực trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc, giơ cao những bảng biểu gắn chữ ủng hộ phong trào nữ quyển, chống xâm hại như "MeToo" và "WithYou", trong khi hô vang khẩu hiệu “Chúng tôi ở bên bạn, Bạn không đơn độc”.
Được biết, KNCW tuyên bố sẽ thành lập Cơ quan hỗ trợ “Me too” toàn quốc để giúp đỡ những nạn nhân của lạm dụng tình dục có thể dũng cảm lên tiếng tố cáo kẻ xâm hại.
Cơ quan này sẽ do KNCW quản lý, cùng với sự tham gia của Trung tâm tư vấn pháp lý và phúc lợi gia đình Hàn Quốc, Hiệp hội luật công Hàn Quốc, Hiệp hội tâm lý học Hàn Quốc, và Hiệp hội nữ luật sư Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ về pháp lý điều trị tâm lý cho những người bị hại.
Tổng thống ủng hộ
"MeToo" giống như một công cụ để những nạn nhân sử dụng tiếng nói và sức mạnh của mạng xã hội nhằm tố cáo những kẻ đồi bại đã xúc phạm mình.
Động thái này đã góp phần phá vỡ “nền văn hóa im lặng” vốn tồn tại dai dẳng ở hầu hết các làng giải trí, mà showbiz Hàn là một trong những ví dụ điển hình.
Chính việc đưa ra tiếng nói của mình đã giúp những nạn nhân của nạn quấy rối tình dục tìm được công lý và qua đó nhờ dư luận tìm giúp công lý cho họ.
Trước sự nóng lên của phong trào "MeToo", chính quyền Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch bổ sung luật để hạn chế các vụ lạm dụng tình dục dựa trên quyền lực, đồng thời cam kết thiết lập một quy trình để các nạn nhân báo cáo nặc danh hành vi lạm dụng tình dục.
Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng trước đã thể hiện sự ủng hộ đối với "MeToo", cũng như kêu gọi điều tra đối với các cáo buộc bạo lực tình dục. Nhà lãnh đạo này bày tỏ lòng tôn trọng với những người đã dũng cảm lên tiếng vạch trần cái xấu.
Ông khẳng định nhìn nhận phong trào một cách nghiêm túc và luôn sẵn sàng ủng hộ phong trào này, đồng thời kêu gọi giới chức Hàn Quốc nhanh chóng và luôn cảnh giác trước những nguy cơ diễn ra tình trạng này trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các công ty tư nhân.
“Mọi nam giới sử dụng sức mạnh hoặc quyền lực để chèn ép các nữ đồng nghiệp đều phải bị trừng phạt thích đáng, bất kể loại hình bạo lực, địa vị của người vi phạm hoặc mối quan hệ của người này với nạn nhân.
Ông nhấn mạnh bạo lực giới là một vấn đề xã hội nóng và mang tính cấu trúc, cho phép những người quyền lực có thể dễ dàng xâm hại người yếu thế hơn”, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại Nhà Xanh.
Tuy vậy, Tổng thống Hàn Quốc thừa nhận nước ông không thể giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục chỉ bằng luật pháp mà cần thay đổi văn hóa và thái độ về vấn nạn này.
Đồng quan điểm với ông Moon, chuyên gia Kim Bo-hwa ở trung tâm nghiên cứu Woolim, cho biết: “Có sự kỳ vọng cao rằng phong trào MeToo đang mang đến những thay đổi cho xã hội Hàn Quốc.
Nhưng liệu (nạn nhân) có tiếp tục lên tiếng hay không sẽ phụ thuộc vào cách phản ứng của xã hội, bộ máy tư pháp và chính phủ”.
Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc đã bắt đầu vào cuộc để điều tra về tính xác thực của các lời tố cáo. Có thể nói showbiz Hàn hiện đang trải qua quãng thời gian lao đao nhất trong 5 năm trở lại đây khi có một khởi đầu năm mới vô cùng ảm đạm.
Mặt trái của "Metoo"
Không thể phủ nhận "MeToo" đã đem đến tác động tích cực cho ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn vốn đầy rẫy quy tắc ngầm.
Tuy nhiên phong trào này cũng đã-đang-sắp trở thành con dao 2 lưỡi có thể hủy hoại sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ vô can. Nguồn cơn câu chuyện bắt đầu từ những lá thư nặc danh.
Thư nặc danh tố cáo tội danh quấy rối tình dục thường được đăng tải trên mạng, nội dung lấp lửng, bóng gió tên tuổi nghệ sĩ. Điều này vô hình chung tạo ra hàng ngàn suy luận trong việc khoanh vùng đối tượng. Nếu “điểm huyệt” chính xác, kẻ thủ ác sẽ phải chịu trách nhiệm.
Bằng không, những ai vô can nhưng có vài đặc điểm nhân dạng hay quê quán trùng với thủ phạm sẽ bị công chúng hiểu lầm. Ngay cả khi tội trạng chưa được xác minh nhưng chỉ tin đồn thôi cũng đã đủ sức hủy hoại hình ảnh lẫn danh tiếng của họ.
Như trường hợp của đạo diễn Lee Hae Young, cư dân mạng trách nhầm anh là “yêu râu xanh” chỉ vì cách viết tắt tên LHY trong một lá thư nặc danh. Mọi đồn đoán chỉ chấm dứt khi Lee Hae Young lên tiếng công khai xu hướng tình dục.
Vị đạo diễn phải viết tâm thư dài chia sẻ thông tin mình là gay và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý với người cáo buộc anh. Hoặc một số đối tượng liền lợi dụng phong trào này như phương thức khôn khéo để bôi nhọ thanh danh, tống tiền nghệ sĩ.
Cụ thể, ngày 6/3, một nạn nhân giấu tên đã tố cáo diễn viên hài họ Lee - người ra mắt trong một chương trình truyền hình cưỡng hiếp cô khi cô chưa đủ tuổi vị thành niên.
Tuy nhiên, nạn nhân bị nghi ngờ là kẻ tống tiền nghệ sĩ. Cô này từng yêu cầu luật sư của mình gửi tin nhắn cho diễn viên Lee đòi phí im lặng.
Mặt khác, Lee thẳng thắn tuyên bố với SBS FunE, nếu cưỡng bức, anh sẽ không tiếp tục liên lạc với cô. Anh cũng nói trong cuộc phỏng vấn với STARin: “Nếu đó là sự thật, tôi sẽ treo cổ và tự sát bây giờ”.
Diễn viên họ Lee khẳng định với truyền thông, anh ủng hộ phong trào "MeToo" nhưng không nghĩ chuyện nam nữ gặp mặt, hẹn hò, tự nguyện trao nhau cảm xúc lại trở thành một vụ cưỡng hiếp.
Hiện tại, lời khai của cả nạn nhân và diễn viên họ Lee đều đang được cơ quan chức năng phân định. Tuy nhiên nếu Lee vô can, sự việc này phần nào cũng phản ánh mặt trái của "MeToo", khi vô tình làn sóng đòi lại công bằng cho nữ giới lại tạo cơ hội để kẻ hám lợi “đổi trắng thay đen”.











