Danh ca Khánh Ly xúc động khi thấy các em mồ côi, mang bệnh trong người mà vẫn hồn nhiên vui cười, hát ca.
Tin nên đọc
Khánh Ly, Hồng Nhung cùng chuyên chở suối nguồn âm nhạc Trịnh tới khán giả thủ đô
Nhật Hạ truyền cảm, dịu dàng trong đêm nhạc Khánh Ly - Vòng tay nhân ái
Danh ca Khánh Ly thực hiện di nguyện của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Điều đọng lại sau đêm nhạc "Đời cho ta thế" - Khánh Ly
Sáng ngày 27/3, ca sĩ Khánh Ly đã cùng với Đông Đô show đã tổ chức thăm hỏi, thiện nguyện tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội 2, Yên Bài, Ba Vì. Đây là một trong hoạt động trong chuỗi chương trình thiện nguyện “Vòng tay nhân ái” của cô.
Tại đây, danh ca Khánh Ly và đồng nghiệp đến thăm các em nhỏ có bị nhiễm HIV. Trong buổi giao lưu, có nhiều hát ý nghĩa đã được cất lên 50 cháu nhỏ. Danh ca Khánh Ly xúc động khi thấy các em mồ côi, mang bệnh trong người mà vẫn hồn nhiên vui cười, hát ca.
Đến với trung tâm, đoàn từ thiện đã quyên góp 16 bao gạo, hàng trăm cuốn sách để các em luôn khỏe mạnh để trau dồi kiến thức, có ích cho đời.
Được biết, mỗi năm ca sỹ Khánh Ly về nước 3 lần, mỗi lần sẽ đi thiện nguyện ở các tỉnh khác nhau. Chi phí của cuộc thiện nguyện là do những chuyến đi hát vận động các mạnh thường quân trên cả nước.
|
Danh ca Khánh Ly mong các em luôn khỏe mạnh để trau dồi kiến thức, có ích cho đời. |
Danh ca Khánh Ly luôn cảm thấy hạnh phúc, hoan hỉ vì còn được hát, được làm việc có ý nghĩa cho “đạo”, cho “đời”, có cơ hội để thực hiện di nguyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, của chồng và không phụ những người yêu mến mình.
Bà luôn nhớ lời nhắn nhủ của cố nhạc sĩ họ Trịnh: “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, thiện nguyện để tỏ lòng “tạ ơn đời”.Chương trình “Vòng tay nhân ái” được khởi xướng từ lâu.
|
Những cân gạo chất chứa niềm yêu thương |
Danh ca Khánh Ly và nghệ sĩ Quang Thành cùng với những nghệ sĩ như: Ngọc Giàu, Kim Cương, Hồng Nga , Kim Anh, Lệ Thu, Vũ Xuân Hùng - Xuân Hoà, Tài Linh, Oanh Xiếc, Mỹ Hạnh, Thanh Thuỷ, Hạnh An An... và những người bạn doanh nghiệp khắp nơi vẫn âm thầm chung sức, không chỉ bằng việc tổ chức những đêm hát mà còn thực hiện những buổi thăm viếng người già neo đơn, mái ấm tình thương, dòng tu, chùa nghèo...
Tìm hạnh phúc cho mỗi phận người không thể một bàn tay mà cần nhiều đôi tay nắm lại thành “Vòng tay”. Vòng tay thân ái rồi trở thành “Nhân ái”.
Đi nhiều nơi, mỗi nơi lại để cho bà những kỷ niệm rưng rưng. Bà kể, có lần tới thăm nơi ở của các bệnh nhân phong. Tận mặt chứng kiến cuộc sống của các bệnh nhân bị bệnh tật hành hạ, lòng bà nặng trĩu.
Khi ra về, những cánh tay cụt bị “ăn hết” ngón đưa tay ra vẫy chào tạm biệt danh ca Khánh Ly làm nước mắt bà rơi suốt dọc đường về. Bà tâm niệm, ngày nào còn ở trên “cõi tạm”, ngày đó bà sẽ dốc sức mình tìm đến những nơi, những con người hoàn cảnh khó khăn.
Đối với bà, cuộc hành trình “Vòng tay Nhân ái” không phải là đi ban phát mà được chia sẻ, hát ca cùng những cảnh đời khó khăn đã mang lại hạnh phúc, sự yêu thương, niềm hoan hỉ đối với giọng ca “Mưa hồng”. Và “Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ”…