Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam giữ vững "ngôi vương"
ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Huỳnh Như qua đó bảo vệ thành công "ngôi vương".
Vượt qua hàng loạt các đối thủ mạnh, ĐT bóng đá nữ Việt Nam tiến vào trận chung kết gặp ĐT nữ Thái Lan để tranh "ngôi vương" ở môn bóng đá nữ SEA Games 31 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Trước đây, ở 5 kì SEA Games gần nhất, Việt Nam và Thái Lan đều gặp nhau ở trận tranh HCV bóng đá nữ. Trong những lần đối đầu này, Việt Nam có 3 lần đăng quang, trong đó có 2 chiến thắng ở 2 kì SEA Games gần nhất (năm 2017 và 2019).
Ở cửa cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng tất cả những cái tên tốt nhất mà mình có như Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như...
Bên kia chiến tuyến, ĐT nữ Thái Lan cũng bước vào trận chung kết với lực lượng tốt nhất của mình.
Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ĐT nữ Việt Nam tràn lên tấn công, giành thế chủ động với những miếng đánh sắc nét ở hai biên, đặt khung thành của ĐT nữ Thái Lan vào tình trạng báo động.

Tuyết Dung đi bóng vượt qua đối thủ. (Ảnh: Lâm Thoả)
Sau những pha hãm thành liên tiếp, phút thứ 2, cầu thủ Nguyễn Thị Vạn thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, cô đánh đầu hiểm hóc đưa bóng hướng vào góc trái. Tuy nhiên sự xuất sắc của thủ thành Boonsing đã hoá giải được đường bóng này.
Tới phút thứ 7, Huỳnh Như tiếp tục gây sức ép với cú dứt điểm cận thành. Một lần nữa thủ thành Boosing phải đổ người cứu thua cho nữ Thái Lan.
Không nản chí, các cầu thủ của chúng ta tiếp tục tổ chức những pha tấn công dồn dập khiến cầu môn của đối thủ gặp rất nhiều sóng gió.

ĐT Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước ĐT nữ Thái Lan. (Ảnh: VNE)
Về phía ĐT nữ Thái Lan sau những phút bị động dần dần cũng lấy lại thế trận và có một vài tình huống gây sức ép cho khung thành của thủ môn Kim Thành. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Thái Lan bất ngờ gia tăng sức ép lên khung thành đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Kim Thành cùng hàng thủ chơi chặt chẽ, bọc lót hợp lý cho nhau đã chặn đứng hết các đường bóng của đối thủ.
Sau những pha tấn công không biết mệt mỏi của ĐT nữ Việt Nam, phút 60, từ đường chọc khe dọc trung lộ của Dương Thị Vân, Huỳnh Như đã băng xuống Boonsing và ghi bàn mở tỉ số.

Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam.
Bị thủng lưới trước, các cầu thủ Thái Lan dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở "cơ hội" chứ không thể chuyển hoá thành bàn thắng.
Những phút còn lại của trận đấu, ĐT Việt Nam chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự phản công và xuất sắc bảo toàn được tỷ số 1-0 đến khi trận đấu kết thúc.
Với chiến thắng này, ĐT Việt Nam đã giành HCV SEA Games thứ 3 liên tiếp, HCV thứ 7 tại SEA Games và lần thứ 3 vượt qua Thái Lan ở trận chung kết.

