Trong cơn say, Mai Văn Sơn (xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân) về nhà đập phá đồ đạc, gây rối. Phó trưởng Công an xã Trần Mạnh Tùng có mặt, yêu cầu đối tượng về trụ sở thì bị kẻ say rút dao đâm tử vong.
Sáng 19/3, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận vụ án mạng xảy ra vào đêm (18/3) tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân. Nạn nhân là Phó trưởng Công an xã Trần Mạnh Tùng.
Theo đó, khoảng 20h30 ngày 18/3, ông Mai Văn Sơn (62 tuổi, trú tại thôn Vũ Thượng, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân) uống rượu say rồi về nhà đập phá, gây rối. Người dân xung quanh đã báo Công an xã đến can thiệp.
Nhận được tin báo, tổ an ninh gồm 3 người, trong đó có Phó trưởng Công an xã Xuân Lập Trần Mạnh Tùng (27 tuổi) có mặt tại hiện trường. Anh Tùng đã yêu cầu ông Sơn về trụ sở Công an xã làm việc. Bất ngờ, ông Sơn rút dao nhọn dưới gầm bàn tấn công, đâm một nhát trúng cổ khiến Phó trưởng Công an xã tử vong.
Hung thủ trong cơ say vẫn tiếp tục tấn công những người có mặt và sau đó bị khống chế, bắt giữ nên không kịp gây thêm tội ác nào nữa.
Thông tin từ UBND xã Xuân Lập cho biết, đối tượng Sơn lâu nay là kẻ nát rượu, suốt ngày say xỉn. Còn Phó trưởng Công an xã Trần Mạnh Tùng chưa lập gia đình; là người năng nổ, nhiệt tình trong công việc.