Sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đang từng ngày thay da đổi thịt. Những ngôi nhà mới kiên cố đã hoàn thành trước thềm Tết Nguyên đán 2026, ruộng đồng xanh trở lại, nhịp sống dần ổn định. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, người dân nơi “rốn lũ” phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, đầy tin tưởng và kỳ vọng.
117 căn nhà mới - điểm tựa cho người dân vùng lũ
Đợt bão lũ cuối năm 2025 đã khiến hàng trăm hộ dân ở Hòa Thịnh rơi vào cảnh trắng tay. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn; tài sản tích góp nhiều năm phút chốc mất sạch.
![]() |
| Không khí Tết đang về với người dân "rốn lũ" Hòa Thịnh. Ảnh: Hải Dương |
Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ từ “Chiến dịch Quang Trung”, công tác khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, địa phương đã hoàn thành xây mới 117 căn nhà và sửa chữa 156 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại.
Những căn nhà mới được thiết kế phù hợp với đặc thù vùng “rốn lũ”, bảo đảm an toàn, có gác cao, lối thoát hiểm, giúp người dân yên tâm sinh sống lâu dài.
Ông Nguyễn Văn Khoa (thôn Mỹ Hòa) xúc động chia sẻ: “Sau mưa lũ tưởng như mất trắng, nay có lại mái ấm kiên cố, được đón Tết trong ngôi nhà mới, chúng tôi rất ấm lòng và tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước”.
Tương tự, anh Trần Chủ Nghĩa (thôn Phú Hữu) cho biết gia đình từng nghĩ không thể gượng dậy khi nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi. “Nhờ chính quyền các cấp hỗ trợ từ lương thực đến xây dựng nhà mới, gia đình tôi và nhiều hộ khác đã có điểm tựa để làm lại cuộc sống. Đây là cái Tết đáng nhớ nhất”, anh Nghĩa nói.
Khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế
Song song với hỗ trợ nhà ở, nhiều chính sách phục hồi sản xuất được triển khai đồng bộ. Cây giống, con giống, lúa giống và vật tư nông nghiệp được cấp phát kịp thời, giúp bà con nhanh chóng xuống giống vụ mới.
![]() |
| Nhiều căn nhà của "Chiến dịch Quang Trung" được xây dựng ở thôn Phú Hữu. Ảnh: Hải Dương |
Tại cánh đồng thôn Phú Hữu – nơi từng chịu thiệt hại nặng do lũ – những thửa ruộng nay đã phủ xanh. Anh Trần Kim Phước (31 tuổi) cho biết gia đình canh tác 5 sào ruộng, được hỗ trợ lúa giống nên giảm đáng kể chi phí sản xuất. “Lúa đang phát triển tốt, hy vọng vụ này sẽ bội thu”, anh phấn khởi.
Theo ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, đến nay 100% số hộ dân bị ảnh hưởng đã ổn định chỗ ở, đời sống và sản xuất cơ bản trở lại bình thường. Các chế độ hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Rộn ràng đón Tết, vững niềm tin theo Đảng
Những ngày giáp Tết, không khí tại Hòa Thịnh trở nên nhộn nhịp. Trẻ em vui chơi trước sân nhà mới, người lớn dọn dẹp, trang trí hoa xuân, chuẩn bị mâm cơm tất niên trong những căn bếp vừa hoàn thiện.
Không chỉ đón Tết trong niềm vui đoàn viên, người dân nơi đây còn hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với sự tin tưởng sâu sắc.
Ông Lê Xuân Vinh (thôn Phú Diễn) bày tỏ mong muốn Đại hội tiếp tục quan tâm đến nông dân, nông thôn, đặc biệt là chính sách phát triển sinh kế và ứng phó thiên tai. Cựu chiến binh Lê Bá Minh (thôn Phú Hữu) kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước phát triển bền vững.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành khẳng định: “Bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào kết quả rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, với những quyết sách đúng đắn, nhất là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phòng, chống thiên tai”.
![]() |
| Cánh đồng bạt ngàn màu xanh sau trận lũ lịch sử. Ảnh: T.H |
Từ vùng tâm lũ chịu nhiều mất mát, Hòa Thịnh hôm nay đang hồi sinh mạnh mẽ. Những mái nhà mới, những cánh đồng xanh và nụ cười trở lại trên gương mặt người dân là minh chứng rõ nét cho sự chung tay, đồng lòng vượt qua thiên tai. Xuân mới đã về trên vùng “rốn lũ”, mang theo niềm tin vào chặng đường phát triển phía trước.