Đắk Lắk: Người đàn ông tử vong bất thường trong rẫy
Gọi điện thoại cho bố về ăn cơm trưa, nhưng không thấy nghe máy, người con trai chạy vào rẫy thì phát hiện bố mình đã tử vong.
Ninh Bình: Chồng siết cổ vợ mang bầu 3 tháng tử vong rồi bỏ trốn
Ghen tuông "phi công trẻ" đấm đá người tình đến tử vong
Cần Thơ: Đình chỉ 2 y sĩ trong vụ bệnh nhân tử vong sau truyền dịch
Em cố gắng cứu chị bị đuối nước, cả hai cùng tử vong
Trước đó, vào sáng ngày 1/6, ông Nguyễn Văn Tự (52 tuổi, trú xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đi vào rẫy tiêu để phun thuốc trừ sâu.

Khoảng 11h30 cùng ngày, anh Nguyễn Hồng Long (con trai ông Tự) gọi điện thoại cho ông này về ăn cơm, nhưng không thấy trả lời. Sau đó, anh Long chạy vào rẫy thì phát hiện cha mình đã tử vong, miệng dính máu.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

