Đắk Lắk: Cụ bà 60 tuổi đi lạc nhiều ngày đã được người thân đón về
Cụ bà đi lạc nhiều ngày từ huyện này sang huyện khác, một chiến sĩ công an đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm người thân.
Ông Nguyễn Đình Viên làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk
Đắk Lắk: 2 thanh niên đi xe máy ngã ra đường, bị xe tải cán tử vong
Xử phạt người đàn ông chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ việc tại tỉnh Đắk Lắk
Hà Tĩnh: Xử phạt 3 đối tượng đăng tải, bình luận bịa đặt vụ việc ở Đắk Lắk
Tin nên đọc




Trưa ngày 6/7, một lãnh đạo Công an xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục để cho người thân đón cụ bà 60 tuổi đi lạc sau 3 ngày mất tích.

Cụ bà đã được gia đình đón về an toàn trong niềm vui sướng.
Theo thông tin ban đầu, tối 4/7, Đại úy Nguyễn Văn Tuyển (Phó trưởng Công an xã Ea Hồ) nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc một cụ bà hơn 60 tuổi, bị đãng trí đi lạc tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.
Sau đó, đại úy Tuyển dò hỏi thông tin nhưng cụ bà không nhớ rõ địa chỉ nhà ở. Trước sự việc trên, đại úy Tuyển chủ động đăng tải thông tin, hình ảnh cụ bà trên các trang mạng xã hội để người thân được biết, liên hệ. Đồng thời, hỗ trợ cho cụ chỗ ăn ở và nghỉ ngơi.
Đến 21h ngày 5/7, chị Nguyễn Thị Mỹ (con gái bà cụ Nguyễn Thị Nhị) ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắc đã liên lạc với nơi cụ đang ở tạm, đồng thời nhờ công an xã Ea Hồ để hướng dẫn, xác minh để đón về nhà.
Trao đổi với PV chị Mỹ cho biết: "Công việc thường ngày là đi mua ve chai. Hiện tại chị và mẹ đang thuê phòng trọ ở huyện Krông Pắc. Mỗi sáng đi làm thì nấu cơm để sẵn ở nhà cho cụ ăn. Cụ ở nhà một mình và thường hay đi chơi xung quanh gần nhà trọ. Cách đây 3 ngày, tôi đi làm về thì không thấy mẹ ở nhà nên đã đi tìm.
Sau khi biết được thông tin mẹ đi đến xã Ea Hồ, huyện Krông Năng nên tôi đã nhờ Công an xã nơi này để đón mẹ về. Tôi vô cùng cám ơn anh Tuyển và chị T. (ở xã Ea Hồ) đã chăm sóc mẹ tôi sau khi đi lạc…tôi đến đón và cũng được mọi người hỗ trợ chi phí để đi taxi cùng mẹ về đến nhà. Tấm lòng trân quý của mọi người tôi xin khắc cốt ghi tâm, và mong mọi người có nhiều sức khỏe để hoàn thành công việc”.











