Đắk Lắk: 3 người nhập viện vì ăn thịt cóc
Ngày 16/10, tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đắk Lắk cho biết, ba người trên địa bàn đã nhập viện sau khi ăn thịt cóc.
Mẹ quỳ xin, thai phụ câm điếc vẫn bị nam thanh niên đánh nhập viện
Bình Dương: 50 công nhân tiếp tục nhập viện cho hít phải thuốc diệt mọt
Bình Dương: Hàng chục công nhân nhập viện cấp cứu khi tới công ty làm việc
Nghệ An: Sập tường tại nhà máy gạch, 4 phạm nhân nhập viện

Trước đó, chiều ngày 14/10, bà H’Nin Niê (47 tuổi) và hai người con là H’lan Niê (30 tuổi) và Y Bil Niê (19 tuổi, cùng trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bắt một số con cóc làm thịt.
Sau khi ăn thịt cóc và trứng cóc, 3 người trên xuất hiện tình trạng chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy và nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu.
Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm thời ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.
Trước đó, tại ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc đã xảy ra một vụ ngộ độc thương tâm do ăn thịt cóc khiến cả 3 mẹ con trong cùng một gia đình tử vong.
Theo anh Trần Chơn T. - chồng của nạn nhân cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 7/11, khi anh đang đi làm thì nhận được điện thoại của vợ là chị Bùi Thị H. báo tin 2 đứa con ói mửa liên tục.
Anh T vội vàng thu xếp trở về nhà và thấy chị H. cùng 2 con gái là cháu N. (7 tuổi) và cháu P. (1 tuổi) ói mửa ra chất màu đen, anh nhanh chóng gọi taxi đưa cả 3 mẹ con đi bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, chị H. kể đã nấu cháo 4 con cóc rồi cả 3 mẹ con cùng ăn. Ăn được một lúc, cả ba người cùng ói mửa.

Hình ảnh Anh T. kể lại vụ việc đau lòng với cơ quan chức năng.
Anh T. cũng cho cho biết thêm, do con gái sinh thiếu tháng nên chị H. thường xuyên mua thịt cóc nấu cho con ăn. Vợ anh vẫn mua thịt cóc của người quen tên Linh tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.
Tại bệnh viện, mặc dù đã được các bác sĩ súc ruột, cho uống than hoạt tính, lọc máu liên tục … nhưng do nhập viện trễ, độc tố đã ngấm vào người nên cả 3 mẹ con chị H. đều không qua khỏi.

