Đại học KD&CN Hà Nội đào tạo "chui": Sinh viên "bắt đền", nhà trường tiếp tục phát phiếu đăng ký học?
Phóng lao phải theo lao, đây được coi như bước đường cùng của trường Đại học KD&CN Hà Nội khi bước vào thế "tiến thoái lưỡng nan".
Đại học Kinh doanh Công nghệ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp văn bằng 2 chuyên ngành tiếng Anh
Nghi án đường dây "chạy" bằng tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội?
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị 'tuýt còi' vì đào tạo liên thông "chui"
Đào tạo ‘chui’ hơn 3.000 sinh viên: Đại học KD&CN Hà Nội lấy tiền đâu để trả lại học phí?
Trước đó như Pháp luật Plus đã thông tin tại bài viết: "Đào tạo ‘chui’ hơn 3.000 sinh viên: Đại học KD&CN Hà Nội lấy tiền đâu để trả lại học phí?". Bài viết phản ánh tình trạng đào tạo chui hơn 3.000 sinh viên ngành y, dược của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Trong nỗi âu lo của hàng ngàn sinh viên khi họ dành tâm sức và hi vọng vào ngành đào tạo mà mình theo đuổi và nay khi nghe Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường dừng đào tạo họ như chết lặng. Niềm tin đã bị đặt nhầm chỗ, sự tức giận đã lên đỉnh điểm.
Giải pháp nào dành cho lãnh đạo trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Đại học KD&CN Hà Nội) khi tiếp tục đào tạo thì vi phạm, dừng đào tạo thì bị hàng ngàn sinh viên phản ứng, đòi quyền lợi.

Ông Hà Đức Trụ - Phó hiệu trưởng trường Đại học KD&CN Hà Nội tại buổi đối thoại với sinh viên. Ảnh Đào Xuân
Trước sức ép của nhiều sinh viên bỗng dưng bị thôi học, vào chiều ngày 26/9/2020, Trường Đại học KD&CN Hà Nội đã phải tổ chức buổi đối thoại với sinh viên để chấn an tâm lý cũng như xoa dịu sự bức xúc của hàng ngàn sinh viên.
Anh N.H.H là sinh viên khóa 1 cơ sở Bắc Ninh cho biết: “Bắt đầu học kỳ 3 từ tháng 11/2019 nhà trường có thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm, sau Tết nhà trường lại thông báo nghỉ do dịch Covid-19 cũng không nói rõ lý do vì sao nghỉ. Khi sinh viên biết được thông tin Trường ĐH KD&CN Hà Nội đào tạo chưa được cấp chỉ tiêu, sau nhiều lần trì hoãn các buổi đối thoại đến hôm nay nhà trường trả lời vẫn chưa thỏa đáng, hỏi cái gì các thầy cũng nói không biết, không nắm được… Nhà trường chưa đưa ra được hướng xử lý thỏa đáng nên chúng em (sinh viên) rất bức xúc".
Chị Triệu Thị H (Hà Giang) học cơ sở liên kết Trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội chia sẻ: "Mọi người hôm nay muốn rút hết hồ sơ, vì theo không có hi vọng thì theo làm gì. Trường cho 100 chỉ tiêu bây giờ lượng sinh viên đã quá tải rồi, sao mình yên tâm để lấy được bằng…”.
Tại buổi đối thoại đại diện nhóm sinh viên từ Hải Phòng phát biểu đối chất với đại diện trường: "Nếu nhà trường không tiếp tục đào tạo nữa mà Bộ không đồng ý mà vẫn phải chờ đợi để xin thì chúng em (sinh viên Hải Phòng nói riêng) muốn sang trường khác học nhà trường phải bồi hoàn lại tiền học phí, vì ngay từ đầu nhà trường lừa chúng em. Nếu biết không có chỉ tiêu chúng em đã không học chỉ phát hai tờ giấy ấy (phiếu đăng ký học, phiếu đăng ký thông tin làm thẻ sinh viên) nó không có ý nghĩa gì cả, hỏi gì các thầy cũng không biết…”.
Giải đáp thắc mắc của sinh viên đại diện cho các nhóm, ông Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học KD&CN Hà Nội nhận lỗi trước sinh viên: “Nhà trường đã sai rồi thì bây giờ mình sửa, tìm mọi cách để sửa sai. Nhà trường đang đề nghị Bộ GD&ĐT hỗ trợ cho các sinh viên được tiếp tục đào tạo, cầm tấm bằng cho tốt … Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục làm kế hoạch này (đề nghị các trạm đào tạo liên kết và học sinh tiếp tục học). Kế hoạch này chúng tôi cũng có thể làm được, tuần sau cụ thể thế nào nhà trường sẽ báo lại…”.

Trường đại học KD&CNHà Nội tiếp tục phát phiếu đăng ký học cho những sinh viên bị đào tạo "chui".
Để an lòng sinh viên ông Hà Đức Trụ cho biết thêm: "Nhà trường công khai đàng hoàng, giờ chúng ta phải chờ đợi thời gian không lâu đâu trong vòng 1-2 tuần thôi tờ giấy ấy (phiếu đăng ký học) là câu trả lời đấy… việc chỉ tiêu hay không chỉ tiêu nhà trường chịu trách nhiệm anh (sinh viên) không phải lo”.

Nhóm sinh viên đến từ Hải Phòng đối thoại với đại diện nhà trường. Ảnh Đào Xuân
Trước thông báo gặp gỡ, đối thoại của đại diện trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, hàng ngàn sinh viên liên thông ngành y, dược từ các tỉnh đã phải lặn lội về Hà Nội với mong muốn nhận được nhận hướng giải quyết thích hợp. Thế nhưng tất cả họ lại phải ra về với câu trả lời của đại diện nhà trường “Tôi không biết, cứ chờ đợi, các anh không phải lo,…” và tâm thế bất an cùng nỗi niềm thất vọng hiện trên gương mặt.
Lấy tiền đâu để trả sinh viên?
Mới đây phát biểu trên báo chí ông Vũ Văn Hóa – Phó hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng: "Trường sẵn sàng trả lại tiền học phí và tiền lệ phí cho sinh viên”.
Như vậy, câu hỏi đặt ra là nhà trường lấy tiền đâu để trả tiền học phí và lệ phí cho học viên trong khi một phần đã trả cho các đơn vị liên kết khác.
Để khách quan thông tin đến bạn đọc Phóng viên Pháp luật Plus đã liên hệ qua điện thoại với ông Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ông Hoá cho biết: “Tiền ấy cô (PV) không phải hỏi, tiền của nhà trường chúng tôi không đủ để trả cái đó sao và chúng tôi trả như thế nào cô không cần phải hỏi”.
Tại một diễn biến có liên quan của sự việc này Phóng viên Pháp luật Plus đã liên hệ tới Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội một trong 20 trạm liên kết đào tạo liên thông nghành Dược với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Khi được hỏi về việc trả lại kinh phí cho Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thì lãnh đạo trường này cho biết: "Sẽ ngồi các bên rà soát lại số lượng học viên, không thể trả lại số tiền đó...".
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

