Đại gia Hà Tĩnh "bạo tay" chi 20 tỷ xây nhà gỗ 5 tầng
Gần một tháng nay, giữa thành phố Hà Tĩnh đột nhiên mọc lên một ngôi nhà gỗ 5 tầng, đáng chú ý, ngôi nhà với những cột gỗ cao chót vót, ngót nghét 2 người ôm và đang từng ngày hoàn thiện.
Hoành tráng điện thờ độc nhất vô nhị tại Hà Tĩnh
Kiểm điểm 6 công an viên bán xe tang vật lấy…800 nghìn đồng
Vụ sập cầu Cơn Độ - Hà Tĩnh: Cần 19 tỷ để phục hồi
Ngôi nhà gỗ 5 tầng có thang máy hiện đại
Nhà gần 20 tỷ, có thang máy chạy thẳng từ tầng 1 đến tầng 5, những cây gỗ to tròn dài thẳng tắp được chủ nhân sử dụng đến 2 cần cẩu loại lớn mới dựng đứng lên được.
Ngôi nhà được cho là của ông Nguyễn Văn Lân (khối phố 3, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) với diện tích mặt tiền rộng 10m chiều dài 18m được UBND TP. Hà Tĩnh cấp giấy phép xây dựng vào ngày 4/9/2015.
Ông Lân năm nay đã ngoài 70 tuổi, có thâm niên làm chủ thầu xây dựng từ lâu đời, toàn bộ số gỗ ông mang về làm nhà được tích cóp lâu năm và mua ở nước ngoài.

Toàn bộ ngôi nhà gỗ 5 tầng được thiết kế bằng những cây gỗ Sao Xanh (một trong những nhóm gỗ quý hiếm) cao tầm 20m, được dựng phương thẳng đứng từ tấng 1 đến tầng 5. Tầng dưới cùng được làm bằng bê tông ốp đá.
Trao đổi với Phapluatplus.vn, chủ nhân ngôi nhà gỗ cho biết, ngôi nhà này ông rất tâm huyết và bỏ nhiều công sức mới làm được. Không chỉ riêng ông, mà cũng có nhiều người khác có thể làm được ngôi nhà này nhưng họ có thực sự tâm huyết với nhà gỗ hay không. "Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi, làm nhà này là để cho thế hệ mai sau gìn giữ gỗ thôi", ông Lân cho hay.
Cũng theo ông Lân, cách đây mấy năm, khi nước Lào thông báo cấm xuất khẩu gỗ dài trên 20m thì ông quyết định mua toàn bộ số gỗ nói trên về Hà Tĩnh với mong muốn làm ngôi nhà gỗ. Hơn nữa giá gỗ thời đó rẻ, nếu bây giờ mà mua thì sẽ đắt hơn nhiều.



Sau khi gom được gỗ, chủ nhân ngôi nhà thuê thợ mộc từ các tỉnh về, sau gần 2 năm bắt tay vào chạm trổ, dựng thử ở xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến tháng 2/2016 chính thức vận chuyển về xây dựng tại số nhà 131 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Thực hư chuyện CSGT chặn đường cho đại gia xây nhà
Để đưa được 22 cột gỗ cỡ lớn dựng đứng lên như thế, ông Nguyễn Văn Lân đã phải thuê đến 2 xe cẩu loại lớn, hoạt động liên tục đảm bảo tiến độ thi công. Vì ngôi nhà nằm ngay ngã 4 đường Trần Phú – Nguyễn Thị Minh Khai, nên lượng người qua lại rất đông. Hầu hết ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Gần đây, trên một số trang mạng có xuất hiện hình ảnh các CSGT thành phố Hà Tĩnh chặn đường cho các cần cẩu hoạt động, giúp đại gia xây nhà. Để rộng đường dư luận, Phapluatplus.vn đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung tá Trần Xuân Sinh (đội trưởng đội CSGT công an thành phố Hà Tĩnh)

Ông Sinh cho biết: “Không có chuyện CSGT giúp đỡ đại gia xây nhà, cũng như không hề có chỉ thị của cấp trên, địa thế ngôi nhà nằm ngay sát ngã 4, vào giờ cao điểm có rất đông người qua lại, lúc đấy chốt kiểm soát gần đó cần phải thực hiện nhiệm vụ là phân luồng giao thông để tránh gây nguy hiểm cho người qua đường”.
Ông Sinh cũng cho biết thêm, việc các cần cẩu lớn hoạt động trong việc xây nhà luôn được các tài xế xe cẩu trang bị thêm các chóp nón bằng nhựa dựng xung quanh xe cẩu để cảnh báo người dân không lại gần gây nguy hiểm.
Anh em chiến sỹ làm nhiệm vụ phân luồng xong và đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo cấp trên. Chỉ huy lúc này đã chỉ đạo anh em phối hợp với Công an phường Trần Phú lập biên bản xử lý. Đồng thời giao trách nhiệm cho chủ nhà thầu và gia đình có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.

Hiện tại, ngôi nhà gỗ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì diện tích ngôi nhà khá hẹp nên việc thi công ngôi nhà gỗ 5 tầng được thực hiện khá tỉ mỉ, tránh ảnh hưởng đến các ngôi nhà xung quanh lẫn người qua đường.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.











