Tài xế Trần Viết Thêm được thưởng nóng, nhận giấy khen cho việc trả lại 1 tỷ đồng cho khách bỏ quên đồ trên xe taxi.
Ngày 11/8, ông Trần Thanh Tâm, Giám Đốc Vinasun Green Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khen thưởng tài xế của hãng sau hành động trả lại tài sản có giá trị 1 tỷ đồng cho khách bị thất lạc tài sản.
Trước đó, vào khoảng 21h30' tối 6/8, tài xế Trần Viết Thêm (Tài 5057 - Đội 1, Vinasun Green Đà Nẵng) đón khách đi taxi từ nhà hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ về đường Kỳ Đồng, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
Khi xuống xe khách hàng vô tình bỏ quên 1 chiếc ví, điện thoại Vertu, điện thoại Iphone cùng 600 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi phát hiện tài sản của khách bỏ quên trên băng ghế sau xe, tài xế Thêm đã ngay lập tức báo về tổng đài, đồng thời quay xe lại tìm khách hàng để bàn giao đầy đủ tài sản.
|
Tài xế Thêm (trái) nhận khen thưởng nóng từ ông Trần Thanh Tâm, Giám Đốc Vinasun Green Đà Nẵng. |
Được biết, chủ nhân của số tài sản bỏ quên cho biết thời điểm trên ông vừa đi công tác về Đà Nẵng, từ sân bay đi ra mang theo nhiều hành lý nên quên đồ. Rất cảm kích trước sự trung thực của tài xế, người này đã chủ động liên hệ công ty để cảm ơn và đề nghị công ty tuyên dương, khen thưởng lái xe.
Cảm kích trước việc làm trung thực đó của tài xế Trần Viết Thêm, ông Lê Nguyễn đã đề nghị đại diện lãnh đạo công ty khen thưởng động viên lái xe với hi vọng anh sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa. Ngoài ra, sáng 11/8, lãnh đạo hãng taxi cũng gửi đề nghị lên Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng khen thưởng với hành động của tài xế Trần Viết Thêm.
Đây cũng là trường hợp thứ hai tại Đà Nẵng trả lại tài sản lớn lên đến 1 tỷ đồng cho người bị mất tài sản. Vào ngày 24/2, chị Trần Thị Anh, Tổ thu ngân, Điện lực Sơn Trà (Công ty Điện lực TP Đà Nẵng) nhặt được túi tiền 1 tỷ đồng tại trước địa chỉ 226 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Qua trao đổi, chị Anh biết được chị Nguyễn Thị Thanh Tú (trú ngõ 38 Thanh Xuân, TP Hà Nội) vừa đánh rơi 1 tỷ đồng của con gái nhờ đặt cọc tiền để mua đất nền tại Đà Nẵng. Khi nhận lại số tiền đã mất, chị Tú lúc đó chỉ biết nói “Cảm ơn, cảm ơn! Việc con gái tôi mua đất ở Đà Nẵng là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn”.