Đà Nẵng: Đi chăn bò, phát hiện thi thể trôi sông
Ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc lên từ phía sông Cẩm Lệ, người dân tới gần và phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy.
Đà Nẵng: 4.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Audio địa ốc 360s: Đà Nẵng cấm mua, bán, cho thuê lại chung cư thuộc sở hữu Nhà nước
Quảng Ninh vượt Đà Nẵng lần đầu tiên lên ngôi số 1 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Đà Nẵng thay thế cán bộ, công chức không hoàn thành giải ngân vốn
Đà Nẵng: 25 năm tù cho kẻ hiếp dâm định giết người bịt đầu mối
Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 25/3, một số người dân đang chăn bò tại khu vực phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đã phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy.
Được biết, khi đang đi dọc bờ sông, một số người dân ngửi thấy có mùi hôi thối phát nồng nặc từ khu vực bờ sông Cẩm Lệ. Khi tiến lại gần, mọi người phát hiện ra xác một nam thanh niên trẻ đang trôi trên sông.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là Trần Văn Đức (19 tuổi, quê tại tỉnh Đắk Lắk).
Trước khi xảy ra sự việc, Đức làm nghề rửa xe cho một gara ô tô tại địa bàn phường Hoà Hải (quận Ngũ Hành Sơn) và đang sống trong phòng trọ thuê ở phường Hoà Quý.
Theo người thân của Đức trình báo cơ quan chức năng, nam thanh niên không đến làm việc tại gara ô tô và gia đình cũng không liên lạc được 4 ngày vừa qua.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

