Cuộc gặp gỡ của những cá tính văn chương bước ra từ chiến trường
Ngày 6/5/2026, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã diễn ra buổi gặp gỡ đầy cảm xúc mang tên “Thời tiết của ký ức”, quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi của văn học Việt Nam như Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến.

Đây không đơn thuần là buổi ra mắt sách mà còn là dịp để những người lính năm xưa cùng nhìn lại một thời nắng cháy, mưa bom, nơi những trải nghiệm khốc liệt được chưng cất thành những trang viết giàu giá trị nhân văn.
Mỗi tác phẩm trong tập truyện ngắn này mở ra một miền hồi ức riêng biệt, soi chiếu chiến tranh qua chiều sâu tâm hồn và bản sắc độc bản của từng người cầm bút.

Bước ra từ mặt trận Tây Nguyên với tư cách người lính bộ binh, nhà văn Trung Trung Đỉnh mang vào văn chương sự thô mộc của đời lính hòa quyện cùng tâm hồn nhạy cảm qua hai tác phẩm “Khoảng sáng trên đỉnh dốc” và “Người trong cuộc”.
Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Quang Lập lại tạo nên một hiện tượng đặc biệt khi tiên phong đưa “khẩu văn” vào các truyện ngắn như “Đò ơi”, “Tiếng khèn bè”, giúp các lát cắt thời cuộc trở nên hóm hỉnh, sinh động nhưng vẫn đầy trăn trở về thân phận con người.

Sự thẳng thắn, gai góc trong văn phong của Phạm Ngọc Tiến qua “Họ đã trở thành đàn ông” hay nét mộc mạc, tinh tế đậm chất Nam Bộ của Nguyễn Trọng Tín trong “Bè trầm” đã góp phần hoàn thiện bức tranh ký ức đa diện về đời sống người lính cả trong và sau cuộc chiến.
Tại chương trình, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã ví các tác giả như những “ngón tay trên cùng một bàn tay” hay những “châu lục khác nhau”.
Ông nhấn mạnh rằng chính sự khác biệt về phong cách và cá tính sáng tạo đã giúp các nhà văn tôn vinh lẫn nhau, tạo nên một chỉnh thể văn chương sống động và phong phú hiếm có.
Những câu chuyện được kể lại không chỉ là sự giải tỏa những ám ảnh quá khứ mà còn là đóng góp quan trọng làm giàu thêm diện mạo của văn học đương đại, khẳng định bản lĩnh và tâm hồn của thế hệ cầm bút bước ra từ chiến trường.










