Cúng ông Táo: “Đừng để ông Táo mang rác lên chầu”
Nằm trong hoạt động giờ trái đất 2018 “ Đừng để ông Táo mang rác lên chầu” đã giúp được nhiều người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường...
Những điều cần biết khi cúng ông Công ông Táo
Lễ cúng ông Công ông Táo của một gia đình miền Bắc
Ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, là ngày tết ông Công ông Táo cổ truyền của dân tộc. Vào ngày này, mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo lên chầu Trời. Ngoài mâm cỗ, vật không thể thiếu trong lễ cúng đó chính là những chú cá chép khỏe mạnh. Người Việt ta từ xưa đã quan niệm rằng, cá chép là phương tiện để các Táo có thể về trời.

Việc phóng sinh được coi như là việc tạo phúc đức rất ý nghĩa, nhưng trong khi thả cá chép nhiều người dân tranh thủ thả luôn túi nilon, đổ tro của vàng mã ngay trên mặt hồ tạo ra cảnh nhếch nhác và ô nhiễm.
Nắm được tình hình qua các năm, CLB Tình Nguyện Cỏ 4 lá với hoạt động “Đừng để ông Táo mang rác lên chầu” đã đánh vào ý thức người dân rất lớn qua việc tuyên truyền bỏ túi nilon vào thùng rác, hạn chế thả tro ( tro đốt vàng mã ) xuống khu vực hồ tránh gây ô nhiễm môi trường.

Trong ngày 22 và 23 tháng Chạp âm lịch, lượt người đến thả cá ở các điểm hồ rất đông. Chủ yếu họ tìm những ao hồ ngay gần nơi mình ở để Phóng sinh các con vật như ốc, lươn và đặc biệt là cá chép đỏ. Chính vì vậy, các bạn trẻ thực hiện chương trình "Đừng để ông Táo mang rác lên chầu" đã phải chia thành nhiều điểm hồ như hồ Thành Công, hồ Trúc Bạch, Cầu Chương Dương và hồ Ngọc Khánh để tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung.









Không chỉ đơn giản là tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường mà các bạn TNV còn trực tiếp tham gia thu gom rác, túi nilon bỏ vào đúng nơi quy định.

Chương trình của CLB Tình nguyện Cỏ 4 lá đã giúp một bộ phận không nhỏ người dân nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường, tạo cho các bạn học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn Hà Nội có một sự trải nghiệm thú vị khi được tiếp xúc với từng người dân và tìm hiểu về tín ngưỡng tôn giáo.


