Cụ bà mất trắng 900 triệu đồng vì cuộc gọi của kiểm sát viên rởm
Bà Q đã ra ngân hàng rút gần 916 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Lê Minh Dũng chỉ vì một cuộc điện thoại.
Mạo danh xe ôm công nghệ lừa đảo khách tại sân bay
Kịch bản lừa đảo "không tì vết" của "cặp nữ tu rởm"
Tin nên đọc




Ngày 20/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác minh đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Q. (65 tuổi, trú phố Bạch Đằng, phường Chương Dương) về việc bà này bị kẻ giả danh kiểm sát viên gọi điện thoại lừa đảo 916 triệu đồng.

Theo trình báo, trưa 15/5, bà Q nhận được một cuộc điện thoại của một phụ nữ, tự nhận là nhân viên Bưu điện TP HCM, thông báo bà đang nợ cước điện thoại gần 8 triệu đồng.
Tiếp đó, người này yêu cầu bà Q nói chuyện với 1 người tự xưng là cán bộ công tác tại VKSNDTC tại TP HCM. Người này nói bà Q đang liên quan đến một vụ án ma túy lớn và yêu cầu bà đến ngân hàng rút tiền chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên Lê Minh Dũng để “chứng minh vô tội”.
Nghe theo, bà Q đã ra ngân hàng rút gần 916 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Lê Minh Dũng. Trưa hôm sau, không thấy tiền chuyển trả, gọi điện thoại không liên lạc được nên bà Q biết mình bị lừa, ra trình báo công an.
Hiện vụ việc đang được Công an Hà Nội điều tra.











